Cảm phục người bố mắt kém đạp xe hơn 2.500 km về quê cổ vũ con trai sắp thi lên cấp 3

26/05/2022 15:47

Hoàn thành lời hứa về nhà cổ vũ con trai trong ngày thi chuyển lên cấp 3, người bố mắt kém vẫn một mình đạp xe hơn 2.500 km về quê.

Câu chuyện người đàn ông (52 tuổi) mắt kém vẫn tự mình đạp xe 2.520 km để về quê nhằm cổ vũ con trai sắp bước vào zhongkao, kỳ thi hết cấp hai để chuyển sang cấp 3 khiến nhiều người cảm phục.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), ông Ren Zhongquan cho biết ông gặp khó khăn trong việc nhìn đồ vật ở khoảng cách ngoài 3m. Nhưng để có thể ở bên cổ vũ con trai sắp bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời, ông Ren quyết định đạp xe từ thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến về quê nhà ở thành phố Lô Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Cảm phục người bố mắt kém đạp xe hơn 2.500 km về quê cổ vũ con trai sắp thi lên cấp 3
Đạp xe vượt chặng đường hơn 2.500 km, ông Ren đoàn tụ với con trai ở quê nhà. (Ảnh: Static)

Việc ông Ren tự đạp xe về nhà là để hoàn thành lời hứa mà ông đã nói với con trai cách đây hơn một năm, khi ông rời quê nhà để tới thành phố Hạ Môn làm việc. Theo đó, ông Ren đã hứa sẽ có mặt ở nhà để cỗ vũ cho con trai trong thời gian bước vào kỳ thi zhongkao. Zhongkao là kỳ thi cho toàn học sinh Trung Quốc sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ cấp ở độ tuổi 14.

“Con hãy cứ học tốt và lắng nghe bài giảng của thầy cô giáo trên lớp. Bố sẽ từ Hạ Môn trở về nhà để cổ vũ con”, ông Ren nhớ lại lời hứa từng nói với con.

Trên thực tế, con trai của ông Ren không đồng tình với ý tưởng đạp xe về nhà của bố. Bởi cậu bé lo lắng người bố sẽ bị kiệt sức giữa đường, và không thể hoàn thành chuyến đi.

Nhưng bằng sự quyết tâm, ông Ren quyết định đồng hành với chiếc xe đạp trên chặng đường dài hơn 2.500 km để về quê từ ngày 14/4, bất chấp sự phản đối của người vợ.

Phớt lờ lời khuyên của con trai, ông Ren cho hay, “Nếu tôi không giữ lời hứa, thằng bé sẽ có ký ức bố là người nói dối”.

Trên thực tế, hành trình từ thành phố Hạ Môn về quê hương Lô Châu của ông Ren không hề dễ dàng. Ông nhớ lại bản thân đã phải đạp xe quãng đường dài 20 km nằm sát cạnh một vách đá cao 100 m. Đây được xem là một trong những quãng đường đi khó khăn nhất trên hành trình về quê của ông Ren.

Cuối cùng, ông Ren cũng đã trở về nhà vào ngày 21/5, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. Ông Ren tự hào vì đã thực hiện được lời hứa với con trai. Ông không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy đứa con thân yêu đã cao hơn nhiều so với ngày hai bố con chia tay cách đây một năm rưỡi.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cảm phục người bố mắt kém đạp xe hơn 2.500 km về quê cổ vũ con trai sắp thi lên cấp 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO