Thị trường bất động sản Đà Nẵng cuối năm ảm đạm, đìu hiu khiến nhiều môi giới bất động sản bỏ nghề để đi làm nhân viên phục vụ nhà hàng, quán ăn, làm công nhân… để trang trải cuộc sống.
Bệnh viện Đà Nẵng vừa mổ lấy thai thành công một sản phụ nặng 140kg với rất nhiều bệnh lý phức tạp khiến người này phải nằm một chỗ trong thời gian mang thai.
Trước thông tin biến chủng biến thể phụ BA.4, BA.5 của COVID-19 đã xâm nhập và ghi nhận các ca bệnh tại TPHCM và Hà Nội và có khả năng lây lan nhanh, nhiều người dân Đà Nẵng đã chủ động đi tiêm vaccine COVID-19 để phòng bệnh.
Với công suất gần 500 tấn/ngày, khi đưa vào vận hành, trạm ép rác đầu tiên ở Đà Nẵng được kì vọng sẽ giảm thiểu việc ùn ứ rác, đồng thời, giảm nước thải và mùi hôi trong quá trình vận chuyển lên bãi rác.
Hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn TP Đà Nẵng đều thiếu phòng học và giáo viên đứng lớp khiến việc triển khai chương trình giáo dục mới gặp khó khăn.
“Trời ơi mọi người ơi tiền của em! Nhà em nghèo lắm, tiền đó tiền hàng không phải tiền của em! Trời ơi, mọi người ơi lượm giùm em!”. Anh Nguyễn Văn Dương (29 tuổi, quê Thanh Hóa) đã thét lên như vậy khi toàn bộ tiền hàng của mình văng xuống đường, bay tứ tung.
Đang đi trên đường, người đàn ông bị rơi ví khiến tiền bay tứ tung. Thấy nhiều người dừng xe lượm tiền, anh nghĩ họ hôi của nhưng họ lại xếp tiền gọn gàng và đưa đến cho anh không thiếu một đồng.
Trong khi dừng đèn đỏ, xe của anh Sang bị xe phía sau đâm vào đuôi khiến phần cản sau bên trái bị móp và trầy xước sơn. Anh Sang đến gặp tài xế đâm vào xe mình để nói chuyện thì bị đánh.
Nạn nhân và 3 thiếu niên khác có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả tại quán cafe ở Cẩm Lệ. Trong lúc xô xát, Đạt bị nhóm đối tượng đâm liên tiếp, khiến em gục xuống đường, tử vong tại chỗ.