Cái tát hôm qua và ác mộng hôm nay

Thế Đạt| 31/03/2022 15:30

Bạn không chế nhạo vợ hay chồng ai đó, nhưng "vợ hai" của bạn vẫn có thể bị ra tay xử đẹp ở bất cứ đâu, lúc nào...

Việc sở hữu xe ô tô ở Việt Nam đang là giấc mơ có thật với nhiều người, nhưng đậu xe lại đang dần thành ác mộng.

Trong khi vụ việc 3 chiếc ô tô đậu trên lòng đường ở quận 7, TP.HCM, bị đốt cháy rạng sáng ngày 12/3 hiện vẫn chưa tìm ra thủ phạm, thì một chiếc Innova bị đập bể toàn bộ kính và móp thân vỏ vì đậu xe ở bãi đất ngoài khu chợ ở Bình Dương do xe đậu xe vào bãi đất có chủ mà không xin phép.

Chiếc Innova bị đập phá sau khi đỗ qua đêm trên một bãi đất trống
Chiếc Innova bị đập phá sau khi đỗ qua đêm trên một bãi đất trống

Rồi du khách đi Vũng tàu khiếp vía với thanh niên đi gom gạch đá đập vỡ kính xe chả vì lý do gì ngoài việc "tao thích thế".

Ghê nhất là pháp luật gần như bó tay với sự điên loạn này tới độ để hạn chế tình trạng xe để ngoài đường bị đập phá, UBND thành phố Đà Nẵng từng “quay ngược chế tài”, cấm đậu xe qua đêm tại tất cả các tuyến đường trong thành phố.

Vậy hỏi ta nên xử sự thế nào trong trường hợp này? Có nên tát cho một cái không?

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cái tát hôm qua và ác mộng hôm nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO