Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Ward viết trong cuốn sách dạy nấu ăn mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh: "Bún chả là niềm tự hào của ẩm thực Hà Nội".
Hỏa hoạn xảy ra khoảng 12h50 trưa nay (19/4) tại một quán bún chả số 75 phố Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều khách hàng đang ăn bị một phen hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn.
Một quán bún chả có tên Hàng Mành ở khu tập thể Thành Công (Hà Nội) phải dùng 3 máy nướng bật hết công suất mới kịp đáp ứng kịp lượng khách vào ăn buổi trưa.
Tôi ấn tượng nhất là những bữa ăn ngoài trời, tại sân sứ quán, quạt than nướng chả khói nghi ngút như ở Việt Nam, trợ lý Tổng thống Mỹ uống mắm bằng cốc, có khách xin suất bún chả mang về cho vợ…".
Đang ăn bún phải đứng dậy để nhường đường cho người dân ở khu tập thể đi xuống hoặc lên nhà, dù chật hẹp, bất tiện nhưng quán vẫn đông nghịt khách suốt 30 năm nay, có ngày bán được 600 suất.
Cư dân mạng đang tranh cãi nảy lửa chuyện một cửa hàng bún chả tại Hà Nội bán chả miếng nướng với giá 600.000 đồng/kg. Nhiều người cho rằng cửa hàng này “chặt chém”, ý kiến khác lý giải là do thịt lợn đắt đỏ.