Nhật ký chuyển nhượng ngày 16/9: Gareth Bale sắp tái hợp Tottenham
16/09/2020 19:30
Tiền đạo Gareth Bale sắp tái hợp với CLB cũ Tottenham Hotspur; Man Utd lo sợ mất Jadon Sancho về tay Real Madrid... là những nội dung có trong bản tin chuyển nhượng ngày 16/9.
Tottenham sắp có chữ ký của Reguilon
Tottenham đã đánh bại Man Utd trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ cánh Sergio Reguilon sau khi đồng ý đưa điều khoản mua lại vào hợp đồng với Real Madrid. Nhà báo Fabzirio Romano khẳng định trên twitter: “Sergio Reguilon đến Tottenham. Thỏa thuận đã đạt được vào vài giờ trước với Real Madrid với giá 30 triệu euro. Reguilon đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Spurs. Tottenham đã nhượng bộ Real Madrid ở cả hai điều khoản mà họ yêu cầu đối với Reguilon: "Được quyền mua lại với giá 45 triệu euro trong tương lai và ưu tiên bán cho Real nếu rao bán cầu thủ này" vào trong hợp đồng. Trong khi Man Utd luôn từ chối bất kỳ điều khoản nào để Real Madrid mua lại cầu thủ này - đó là vấn đề chính”.
Grealish từng cân nhắc chia tay Aston Vila, tới Man Utd
Grealish đã ký hợp đồng mới với Aston Villa có thời hạn 5 năm chỉ vài ngày sau khi ra mắt đội tuyển Anh. Khi được hỏi liệu có phân vân "50-50" trong việc ở lại Villa hay chuyển tới đội bóng khác hay không, Grealish nói: “Vâng, tôi cho là vậy. Tôi đã có một mùa giải tốt ở mùa giải trước, và có sự quan tâm đến bản thân từ các CLB khác. Nhưng tôi thực sự tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do, tôi vừa ký hợp đồng mới cho Aston Villa và tôi đã nở nụ cười rạng rỡ nhất”.
Gareth Bale tái hợp Tottenham
Tottenham sắp tái ký hợp đồng với Gareth Bale trong một hợp đồng cho mượn. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đang trên đà đưa Bale trở lại Premier League, khi cầu thủ 31 tuổi thích sự trở lại ở Tottenham hơn là Man Utd. Người đại diện của Bale, Jonathan Barnett đã xác nhận điều đó khi anh ấy nói đêm qua: “Gareth vẫn yêu Spurs. Chúng tôi đang nói chuyện. Đó là nơi anh ấy muốn đến".
Martinez tri ân Arsenal
Emiliano Martinez đã gửi một thông điệp chia tay Arsenal và người hâm mộ đội bóng này trước khi anh chuyển đến Aston Villa. Chia sẻ trên Instagram, anh nói: “Đối với tôi, tôi không thể hạnh phúc hơn khi rời CLB bằng cửa trước với lượng người hâm mộ Arsenal ủng hộ tôi và CLB. Tôi rất biết ơn về 11 năm ở Arsenal, ngay cả khi đó là một con đường khó khăn đối với tôi và tôi đã phải chịu đựng trong thời gian ở đây. Nhưng hôm nay tôi rất vui và tôi cố gắng cho các thủ môn trẻ thấy rằng sự chăm chỉ sẽ được đền đáp.”
Arsenal từ chối bán Balogun
Theo tờ Daily Mail, Arsenal đã từ chối lời đề nghị hỏi mua tiền đạo Folarin Balogun của Sheffield United. Blades gửi lời đề nghị trị giá 3 triệu bảng cùng các điều khoản bổ sung cho cầu thủ 19 tuổi đang phát triển tài năng ở Arsenal. Nhưng “Pháo thủ” đòi mức giá trong khoảng 15 triệu bảng mới bán. Balogun chỉ còn chưa đầy một năm trong hợp đồng hiện tại của anh với Arsenal.
Roma từ bỏ mục tiêu Chris Smalling
Roma đã hết kiên nhẫn với Man Utd trong thương vụ chiêu mộ Chris Smalling. Đội bóng nước Italia đã đàm phán nhiều lần với “Quỷ đỏ” về việc mua đứt hậu vệ này. Nhưng theo Daily Mail, Roma đang ngày càng thất vọng với các cuộc đàm phán. Các nguồn tin khẳng định đội bóng Serie A đã sẵn sàng xem xét các phương án thay thế cho Smalling.
Aubameyang nhận lương cao nhất ở Premier League
Pierre-Emerick Aubameyang trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở Premier League sau khi ký hợp đồng mới với Arsenal. Cầu thủ 31 tuổi đã chấm dứt những đồn đoán về tương lai của mình bằng cách ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Emirates. Aubameyang trước đây có mức lương khoảng 200k bảng/tuần ở Bắc London, nhưng Arsenal đã cải thiện đáng kể các điều khoản trong hợp đồng mới của anh ấy. Các nguồn tin khẳng định hợp đồng mới giúp Aubameyang bỏ túi hơn 350.000 bảng một tuần.
Fernando Torres tiết lộ lý do rời Liverpool sang Chelsea
Fernando Torres tiết lộ anh gia nhập Chelsea vào năm 2011 sau khi ông chủ của Liverpool đã “lừa dối” anh. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đã gây sốc khi rời sân Anfield đến sân Stamford Bridge với giá 50 triệu bảng sau khi ghi 81 bàn chỉ sau 142 trận. Torres chia sẻ với tờ talkSPORT: “Tôi thực sự hạnh phúc ở Liverpool. Nhưng thời điểm đó CLB sắp bị bán và tôi phải lựa chọn tương lai cho mình. Họ đã bán tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình, Javier Mascherano, Xabi Alonso, Rafa Benitez ra đi, và họ bắt đầu đưa về những cầu thủ trẻ. Vì vậy, họ có thể cần sáu, bảy năm để tạo ra một đội chiến thắng một lần nữa và tôi không có thời gian chờ đợi vì tôi đã rời quê nhà ở Atletico để quyết tâm giành các danh hiệu. Thật không may, có rất nhiều lời nói dối của các ông chủ Liverpool vào thời điểm đó, và cuối cùng tôi cần phải tìm ra con đường của riêng mình, đó là Chelsea, người mà tôi nghĩ sẽ là CLB cho tôi cơ hội giành các danh hiệu.”
Man Utd lo sợ vuột mất Jadon Sancho về tay Real Madrid
Man Utd lo sợ sẽ để vuột Jadon Sancho đến Real Madrid, Barcelona hoặc Liverpool vào mùa hè tới. “Quỷ đỏ” trước kia vẫn lạc quan có thể ký hợp đồng với ngôi sao người Anh trước thời hạn chuyển nhượng vào tháng 10, sau khi đã có nhiều "tiến bộ" trong các điều khoản cá nhân với tiền đạo chạy cánh.
Nhưng Borussia Dortmund đang nhắm tới việc định giá hơn 109 triệu bảng cho Jadon Sancho. Man Utd kiên quyết không trả khoản phí này và thay vào đó sẵn sàng theo đuổi các lựa chọn như cho mượn trước khi mua đứt Sancho vào mùa hè năm sau. Nhưng theo ESPN, “Quỷ đỏ” lo sợ rằng nếu xảy ra trường hợp này, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Real Madrid, Barcelona và Liverpool.
Gareth Bale sẽ nhận lương cao nhất ở Tottenham
Gareth Bale sẽ là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Tottenham ngay cả khi Real Madrid trả một nửa mức lương 500.000 bảng mỗi tuần cho cầu thủ người xứ Wales. Spurs đang ở thế cực tốt để đưa ngôi sao xứ Wales trở lại CLB trong một thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất mùa hè này. Và ngay cả khi Tottenham chỉ trả mức lương 250.000 bảng mỗi tuần của Gareth Bale, cầu thủ này sẽ vượt qua Harry Kane và Tanguy Ndombele trong danh sách những người có thu nhập cao nhất tại Tottenham.
Barcelona xác nhận chia tay Arturo Vidal
Giám đốc thể thao của Barcelona, Ramon Planes đã xác nhận việc Arturo Vidal rời CLB. Tiền vệ này đã bị HLV Ronald Koeman loại khỏi đội hình trong trận giao hữu trước mùa giải của Barcelona với Gimnastic vào cuối tuần trước và đã có tin đồn sẽ chuyển đến Inter Milan. "Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán. Chúng tôi đang đứng trước một thị trường chuyển nhượng với rất nhiều hạn chế. Các CLB bị ảnh hưởng bởi những gì đã gây ra bởi Covid-19. Chúng ta phải chú ý đến mục tiêu của mình và biết rõ chúng ta muốn gì. Mọi trường hợp chuyển nhượng sẽ được đánh giá cụ thể", Planes nói trong buổi ra mắt hợp đồng của Miralem Pjanic vào hôm qua. Planes cũng không quên ca ngợi Vidal vì cam kết của anh ấy với Barcelona và cảm ơn sự cống hiến của Vidal cho CLB.
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam và U23 Iraq vòng tứ kết U23 Châu Á 2024 lúc 0h30 ngày 27/4 được Vietbao liên tục tường thuật đến với độc giả một cách nhanh và mới nhất
Sau đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao và Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm 30/4 thay vì 16 điểm như trước đó.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này vừa tấn công một tàu chở vũ khí và trang thiết bị quân sự do phương Tây viện trợ cho Ukraine ở Udachnoye, Donetsk.
Ngày 26/4, Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia của Mỹ (NHTSA) thông báo đã mở một cuộc điều tra đề xác định việc hãng xe điện Tesla triệu hồi xe năm ngoái để khắc phục vấn đề liên quan hệ thống lái tự động có đủ để nâng cao nhận thức về an toàn khi điều khiển xe hay không.
Chiều 26/4, Hà Nội và TPHCM nắng nóng gay gắt hơn 38 độ C, hàng vạn người dân vẫn lỉnh kỉnh đồ đạc "đội nắng" về quê nghỉ lễ. Một số bến xe ở TPHCM "cháy vé" khiến nhiều hành khách "mắc kẹt" giữa đêm.
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.
Ngày 26/4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khai mạc Lễ hội ẩm thực ba miền với chủ đề “Non sông thống nhất” nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024).
Cộng đồng mạng cảm kích trước hành động người mẹ lấy thân mình che chắn cho con khi trần nhà sập, vật liệu rơi xuống loảng xoảng. Đằng sau những hình ảnh đó là một câu chuyện đầy xót xa.