Trong ngôi nhà rộng gần 100m2, ông Trần Văn Phúc (47 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trưng bày hàng ngàn nông cụ, đồ dùng sinh hoạt thời xưa. |
Sưu tầm đồ vật cũ là cách để ông Phúc kể lại các câu chuyện để nhắc nhở con cháu về một thời gian khó của bao lớp người nông dân. |
Năm 2007, ông Phúc bắt đầu theo đuổi thú sưu tầm hiện vật cũ. "Tôi đi khắp nơi tìm kiếm, thấy hiện vật nào người dân không dùng thì ngỏ ý mua", ông kể. |
Đặc biệt, ông rất mê các loại cối xay, cối giã vì đó là ký ức của tuổi thơ. Vì thế, nghe ở đâu còn giữ được chiếc cối xay, cối giã là ông lại lập tức lên đường tìm mua. |
Bây giờ, ông đã có hàng trăm chiếc cối được đặt trong khuôn viên nhà. |
Ngoài ra, ông còn sở hữu hàng trăm chiếc dĩa cũ, chén bát, bi đông, thùng đạn, chum ché, nồi đồng, mâm đồng, ang đong lúa, ách cày, máy may thủ công… |
Các loại vật dụng xưa được ông sắp xếp cẩn thận vào tủ gương, trên giá. Có loại như hũ sành, chum ché, ông bố trí xen kẽ với bon sai ngược… tạo nên không gian lạ và đẹp mắt. |
Ông Phúc kể, ban đầu ông có đam mê chơi bonsai. Trong lúc đi tìm, sưu tầm cây cảnh có hình dáng lạ, thế độc, ông tình cờ phát hiện những chiếc bình vôi cũ nên nhặt mang về lau chùi, trưng bày trong nhà. |
Cũng chính từ đó, ông bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm kiếm hiện vật cũ. Khi bonsai có giá, ông bán một số cây để lấy kinh phí cho việc sưu tầm đồ cũ. |
Mười mấy năm lặn lội tìm kiếm, sưu tầm, bây giờ ông đã sở hữu hơn 2.000 hiện vật. |
Trên khu đất vườn hơn 4.000m2, hiện ông Phúc đang cho triển khai thi công những hạng mục phục vụ ý tưởng biến nơi đây thành khu trưng bày hiện vật cũ và du lịch sinh thái. |
Ngoài ra, ông còn ấp ủ giấc mơ gầy dựng không gian văn hóa - lao động của đồng bào dân tộc ít người Quảng Nam bên cạnh những nét đặc trưng nông nghiệp lúa nước của người Kinh. |
Hồ Ca