Trong khi đẩy hành lý rời ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, nam hành khách bỏ quên ví chứa tài sản gần 300 triệu đồng trên xe đẩy nhưng may mắn không bị mất.
Theo đề xuất mới của Bộ GTVT, xe đưa đón học sinh phải có hệ thống còi báo động, âm thanh khẩn cấp hoặc liên lạc trực tiếp đến lái xe để cảnh báo khi có học sinh bị bỏ quên trên xe trong thời gian không quá 15 phút.
Tập đoàn Asahi Kasei của Nhật Bản đã phát triển thành công chip phát hiện và cảnh báo tình trạng trẻ em bị bỏ quên trong ô tô, ngăn ngừa các trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Tổ tàu SE4 vừa trả lại chiếc ví chứa tổng tài sản hơn 60 triệu đồng và giấy tờ tùy thân cho hành khách bỏ quên trên tàu khi xuống ga Diêu Trì (Bình Định).
Mới đây, một bức tranh do danh họa người Italy Sandro Botticelli (1445-1510) thực hiện đã được tìm thấy lại sau 50 năm bị quên lãng. Tranh được ước tính có giá 100 triệu euro (gần 2.700 tỷ đồng).
Một chiếc ví chứa 104 triệu đồng bỏ quên trên xe đẩy tại khu vực công cộng đã may mắn được nữ nhân viên sân bay Nội Bài phát hiện và xử lý theo quy trình.
Nam thanh niên bỏ quên ba lô chứa tiền tích góp trong 10 năm làm việc ở Hàn Quốc gồm 6.975 USD và 2,7 triệu won cùng nhiều đồ trang sức ở nhà ga T2 sân bay Nội Bài.
Bà D.T.T. mang tiền, sổ tiết kiệm lên Hà Nội mua nhà nhưng bỏ quên trên xe buýt, may mắn được tài xế, phụ xe Trung tâm Tân Đạt chuyển về Transerco để trao trả.
Một chiếc túi hiệu Michael Kors chứa hơn 8.000 Euro (tương đương hơn 200 triệu đồng) cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng của hành khách đã được nhân viên xe đẩy tại Nội Bài nhặt được và trả lại.
Không có máy móc, không được làm bằng một thứ kim loại nào nhưng sau hơn 100 năm, chiếc đồng hồ Thái Dương ở Phường 3, TP. Bạc Liêu vẫn còn lưu lại đến ngày nay.
Trong cả nghìn xe máy được hành khách gửi rồi "bỏ quên" tại nhà giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), có phương tiện đã tồn tại đến 7 năm mà chủ vẫn chưa đến nhận.
Do cán bộ xã viết sai dấu hỏi và ngã trong giấy khai sinh, hơn 1.000 người ở Vĩnh Long phải chỉnh lại thông tin. Nhiều người chấp nhận dùng tên sai đến lúc qua đời.
Người phụ nữ khoảng 60 tuổi đi xe máy vào ăn phở, sau khi đứng dậy đã bỏ quên ví tiền dưới ghế. Chủ tiệm mở ra phát hiện rất nhiều vòng vàng và tiền mặt, trị giá khoảng 300 triệu đồng,
Đến Penang, bỏ hết những hối hả hàng ngày. Hãy đi thật chậm, để hít thở, để đắm chìm trong một thế giới văn hoá đầy màu sắc, đầy phong vị, khiến bạn ra về mà lòng còn lưu luyến…