Bình minh mê hoặc trên đỉnh Cao Muôn, Quảng Ngãi

Minh Thu| 27/10/2023 16:27

Thuở xưa, núi Cao Muôn kỳ vĩ là biểu tượng quật khởi của quân và dân Ba Tơ (Quảng Ngãi). Ngày nay, khu vực này trở thành “điểm đến” hấp dẫn du khách đến tham quan, “săn mây” đón bình minh huyền ảo tuyệt đẹp.

Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ chống Pháp -Nhật (11/3/1945), Đội du kích Ba Tơ tạm thời lui về núi Cao Muôn, lập căn cứ chiến đấu và phát triển lực lượng, chờ thời cơ, để giữa Tháng Tám lịch sử, kéo quân về thị xã Quảng Ngãi tiến hành khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Đội du kích Ba Tơ cùng quần chúng nhân dân chiếm Dinh tỉnh trưởng và làm chủ các công sở ở thị xã, giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất toàn quốc.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, quân và dân Ba Tơ lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Bên cạnh nhiều điểm di tích văn hóa, lịch sử, đồng bào dân tộc H’re ở huyện Ba Tơ vẫn luôn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo. Trong số này, nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở xã Ba Thành; nghệ thuật trình diễn chiêng ba của người H're  được Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch chứng nhận là Di sản phi vật thể quốc gia.

Du khách đến thăm miền đất Ba Tơ anh hùng còn có thể trải nghiệm, khám phá những cánh đồng bậc thang, hòa mình trong không gian núi rừng hoang sơ mê hoặc lòng người như: Cao nguyên Bùi Hui, thác nước Cao Muôn (xã Ba Vinh), Lũng Ồ (xã Ba Động), hồ Núi Ngang (xã Ba Liên) hay thưởng ngoạn “biển mây” huyền ảo trên đỉnh đèo Vi-ô-lắc…

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bình minh mê hoặc trên đỉnh Cao Muôn, Quảng Ngãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO