Biếu mẹ đẻ 7 triệu ăn Tết tôi bị chồng nói giấu giếm cho nhà ngoại nhưng phản ứng của tôi khiến anh cứng họng

Minh An| 06/02/2021 16:54

Việt BáoTôi và Cảnh cưới nhau khi chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học với hai bàn tay trắng.

Cưới nhau, ai cũng nói chúng tôi liều lĩnh vì chưa có gì trong tay, hai đứa lại trẻ quá, sinh con lấy gì mà nuôi…Nhưng vợ chồng tôi hay động viên nhau rằng “núi xanh còn đó lo gì không có củi để đốt”…

Tôi đi làm được gần 2 năm thì mang bầu, sức khỏe yếu nên tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai còn Cảnh thì quyết định mở xưởng sản xuất đồ may mặc nên cũng khá bận rộn.

Tôi sinh cháu, hai mẹ con tôi ở viện nhiều hơn ở nhà nhưng ông bà nội cũng chẳng đoái hoài. 2 đứa cháu ngoại của ông bà, ông bà cũng chẳng trông nên tôi cũng không mong ngóng mẹ chồng lên chăm sóc hai mẹ con tôi, đã thế tôi càng nhàn, sau này ông bà có ốm đau thì cũng chẳng có cớ gì nói được tôi.

Chỉ chờ có thế tôi nhờ mẹ đẻ lên chăm, mẹ tôi cả đời lam lũ, vất vả vì con vì cháu nên tôi biết mình chẳng cần mở miệng bà cũng lên lo cho mẹ con tôi.

Thế nhưng để mẹ mình “có giá” trong mắt con rể nên tôi vẫn yêu cầu chồng về tận quê đón bà lên, nhờ cậy bà đàng hoàng…

Thời điểm ấy cũng sát Tết nên tôi biết dù Cảnh – chồng tôi không thích mẹ vợ lên nhà mình nhưng anh cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Ảnh minh họa: Internet

Suốt quãng thời gian đó chồng khinh tôi ra mặt nhưng tất nhiên không dám thể hiện trước mặt mẹ tôi vì anh ta biết bố mẹ chỉ có mình tôi, nếu tôi bất hạnh bà sẵn sàng đưa con gái, cháu ngoại về nhà mà chẳng cần luyến tiếc thằng rể…

Nhiều lần, trong phòng riêng của hai vợ chồng, trong cơn say Cảnh vẫn nói mình anh gồng gánh nuôi vợ con, giờ lại nuôi cả mẹ vợ…thế gian này có thằng đàn ông nào như anh…

Thế nhưng chồng tôi biết một mà không biết hai, mẹ tôi đâu có rảnh mà tự nhiên lên hầu hạ con trai anh, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa không công cho nhà anh. Nếu không vì thương tôi, thương cháu ngoại thì có cho vàng mẹ tôi cũng không bao giờ rời quê để ra thủ đô chật chội sống cả năm trời…

Năm nay dịch bệnh, công ty tôi khốn đốn nên nợ lương cả nửa năm chưa trả. Thời gian này mọi sinh hoạt phí trong nhà đều do chồng tôi lo.

Cảnh cứ nói tôi nghỉ việc ở công ty đó tìm chỗ khác có chế độ đãi ngộ tốt hơn mà làm nhưng nói thật giữa thời dịch bệnh tìm đâu ra việc nhàn lại lương cao. Hơn nữa, chị giám đốc công ty cũ có ơn với tôi nên tôi vẫn gắn bó với chị cho dù công ty nợ lương cả nửa năm…

Sát Tết, Cảnh bàn với tôi lịch về nội, về ngoại. Anh nói hết ngày 28 Tết được nghỉ cả nhà sẽ về nội, lo Tết cho ông bà nội, mùng 3 về ngoại chơi rồi mùng 4 cả nhà xuôi về thủ đô.

Rồi anh đưa tôi phong bì nói trong này là 15 triệu, em mang về biếu ông bà nội 10 triệu, còn lại thì sắm sửa Tết nhất, mua quà cho bố mẹ. Cảnh chỉ nhắc đến khoản biếu ông bà nội mà tuyệt nhiên cụm từ “ông bà ngoại” anh không mở miệng. Tôi biết, trong suy nghĩ của anh, bố mẹ tôi chả là gì nên anh cũng chẳng cần câu nệ hay biếu xén gì cả…

Tức mình,  hôm trước khi mẹ tôi về quê, tôi rút ví biếu mẹ 7 triệu bảo cầm về lo chi tiêu, sắm sửa Tết ở quê vì chắc mùng 3- mùng 4 chúng tôi mới về được. Thực ra tôi có thể cho mẹ nhiều hơn nhưng không thích thế hiện điều đó trước mặt Cảnh.

Tôi đưa mẹ 7 triệu để về quê ăn Tết thì Cảnh đang ngồi ở sofa. Sau khi đưa mẹ tôi ra bến xe anh về và chất vấn tôi tại sao đưa mẹ tiền mà không bàn bạc, rồi thì tôi lấy tiền ở đâu để cho bà.

Tôi cũng đáp thẳng thừng: "Gần 1 năm qua mẹ trông con cho mình, giờ cho có vài  triệu thấm vào đâu…”.

Cảnh giận giữ: " Bà ngoại trông cháu là chuyện thường, nếu mất tiền thuê thì khác gì giúp việc. Ra Tết bảo bà đừng lên, anh thuê người cho dễ sai bảo, khỏi phải nhìn mặt bà mà sống”.

Trước những lời lẽ này của anh, tôi mới không nhịn được nữa mà tiết lộ hết chuyện làm ăn của mình rằng công ty tôi mới ký được hợp đồng triệu đô đang vận hành và giải ngân, tôi cũng mới được thanh toán nủa năm tiền lương nên tôi có cả trăm triệu trong tài khoản…

Tôi nói trong khi anh biếu ông bà nội cả chục triệu không hỏi ý kiến tôi thì tôi có tiền biếu mẹ tôi sao phải quan tâm đến sắc mặt anh?

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Biếu mẹ đẻ 7 triệu ăn Tết tôi bị chồng nói giấu giếm cho nhà ngoại nhưng phản ứng của tôi khiến anh cứng họng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO