Trong khi kéo công trình băng qua đường Lê Lợi dọc đường Phạm Hồng Thái, sẽ kéo hoặc đẩy xoay công trình 90 độ, sau đó đẩy công trình vào đúng vị trí móng mới.
Tòa biệt thự Pháp trên lô đất "kim cương" rộng gần 1.000 m2 tại góc phố Hàng Bài - Trần Hưng Đạo được Hà Nội trùng tu để làm trung tâm giao lưu văn hóa.
Căn phòng vỏn vẹn 20m2 thuộc nhà Pháp cổ số 57B Hàng Bồ (Hà Nội) đã có lúc là nơi ở của 7 - 8 người. Cả gia đình sống trong biệt thự nhưng sáng thay nhau xếp hàng đi vệ sinh, có lúc đợi dài mới tới lượt.
Ngoài phương án nhờ "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời, TP Huế trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trình thêm phương án xây dựng lại mới theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu đối với biệt thự Pháp cổ ở cố đô.
Ngôi biệt thự nằm bên bờ sông Hương thơ mộng với kiến trúc Pháp rất đẹp và giá trị được xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Đây cũng từng là nơi tới lui của nhiều văn - nghệ sĩ nổi tiếng.
Ngôi biệt thự Pháp cổ có tuổi đời hơn 100 năm tuổi thay vì bị đập bỏ đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lên kế hoạch khảo sát, di dời nhờ "thần đèn" Nguyễn Văn Cư.
Căn hộ studio nằm trong biệt thự Pháp cổ đã cũ kỹ và xuống cấp. Chị Dương Ngô đã thuê lại và cải tạo thành không gian Rustic mộc mạc, thân thiện làm nơi ở.
Sáng 14/3, trao đổi với PV , "thần đèn" Nguyễn Văn Cư cho biết, qua xem xét, đánh giá và khảo sát, xác định sẽ di dời được biệt thự Pháp cổ gần 100 năm tuổi ở Huế.
Thay vì đập bỏ ngôi biệt thự Pháp cổ để dành đất cho dự án Khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thuê "thần đèn" di dời biệt thự sang vị trí khác.
Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, ở làng Nha Xá, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên ngày nay vẫn còn lưu giữ hơn 10 ngôi biệt thự cổ được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp.