Nhịp sống sôi động của Hà Nội tạm thời lắng lại trong chiều 30 Tết, công việc thường nhật tạm dừng, người dân đóng cửa, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn.
"Tôi chiêu đãi khách cũng mang ra cả bánh mì, bia hơi, lạc, phở… và thấy rất vui vì ẩm thực Việt Nam đã thành nét văn hóa được nhân rộng, thành thương hiệu được quảng bá", Thủ tướng chia sẻ.
Nhiều vị khách nước ngoài khi vừa đến Hà Nội thường tìm đến các quán nhậu vỉa hè phố cổ để trải nghiệm ngay hương vị bia hơi của Việt Nam mà các quốc gia khác không có.
Từng có thời gian họa sĩ Lê Huy Văn quên chính tác phẩm của mình. Ông không ngờ, sau nhiều năm, cốc bia hơi thủy tinh do mình thiết kế lại trở thành một “huyền thoại”.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 3-6 đã ăn trưa tại một quán ăn ở khu phố cổ Hà Nội với nhiều món ăn truyền thống Việt Nam và bia hơi, thức uống quen thuộc của người dân Thủ đô trong những ngày hè nắng nóng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã thưởng thức ẩm thực của thành phố Hà Nội và thăm trường Đại học RMIT Việt Nam.