Ăn chơi trác táng và tiêu tiền không biết xót nên chẳng mấy chốc ông S đã tiêu hết gần tỷ đồng. Lúc này, nhiều bác cán bộ hưu trí trong ấp thương tình khuyên bảo nhưng ông không nghe.
Năm 2001, công việc của anh T bắt đầu “xuống dốc không phanh”. Sau đó một năm, công ty phá sản, đổ nợ hơn 17 tỷ đồng. Anh đành phải bán xe cộ, nhà cửa để trả nợ.
Hai lần trúng xổ số độc đắc với giải thưởng lớn, cuộc đời của gia đình Mã Hồng Bình những tưởng đã sang một trang mới thế nhưng kết cục cuối cùng khiến cho nhiều người bất ngờ.
Sau khi nhận số tiền trúng xổ số "khủng" ở tuổi đôi mươi, anh chàng từng là công nhân quét rác đã sa đà vào những cuộc ăn chơi sa đọa, cuối cùng hôn nhân tan vỡ, tài sản "bốc hơi".