Cá sấu là nỗi khiếp sợ của nhiều loài động vật trên thảo nguyên châu Phi và có lẽ chẳng có loài nào muốn 'dây dưa' tới những 'sát thủ máu lạnh' này, kể cả sư tử!
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tổ trứng của chúng sẽ luôn được an toàn.
Cá sấu thường lên bờ đào một cái hố nhỏ để đẻ trứng, sau đó lấp hố này lại và ở gần đó bảo vệ cho đến khi những con cá sấu con nở ra. Mặc dù vậy, tổ của nó vẫn luôn nằm dưới sự nhòm ngó của nhiều kẻ thù, trong đó có kỳ đà monitor.
Hai con kỳ đà monitor (tên khoa học: Varanus) đã bất chấp mối nguy hiểm để ăn trộm trứng cá sấu, kể cả khi bị phát hiện chúng cũng không chịu từ bỏ âm mưu này. Khi một con kỳ đà bị cá sấu đuổi thì con còn lại đã lén vòng ra phía sau và ăn trộm thành công những quả trứng mới nở.
Xem video: