Bệnh viện Hữu nghị

Phép màu khiến bé gái Hà Nội đếm từng ngày còn sống nay 'cười tít mắt'
Lên 4 tuổi, bé gái ở Hà Nội bất ngờ phát hiện bị bệnh cơ tim giãn. Gần đây, bệnh tiến triển nhanh và nặng, cô bé bị suy tim giai đoạn cuối, cách duy nhất để kiếm tìm sự sống là ghép tim.
  • Cứu sống nam sinh ở Quảng Bình bị bạn đâm thủng thận
    Mâu thuẫn với bạn học, nam sinh bị đâm vào vùng mạn sườn bên trái thủng thận, tổn thương lá lách.
  • Thay van tim sinh học cho bệnh nhân đã mổ tim cách đây 24 năm ở Hải Phòng
    Ngày 3.4, tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, bệnh viện vừa thay van tim sinh học cho một bệnh nhân đã (từng mổ tim cách đây 24 năm) thành công.
  • Đường dây mua bán bộ phận cơ thể người và những chuyện xót xa
    Có người vì lâm cảnh nợ nần mà phải bán đi gan của mình để kiếm tiền trả nợ, có đứa trẻ mới hơn 1 tuổi đã phải cùng mẹ hầu tòa, ngơ ngác giữa chốn công đường…
  • Bàn tay vàng nối lại những đứt gãy của cơ thể
    Vừa làm chuyên môn, vừa làm công tác quản lý kiêm cả đào tạo, một ngày làm việc của PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Quản lý, điều hành Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi; Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức bắt đầu từ sớm đến khuya vẫn chưa hết việc. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh có đôi bàn tay vàng đã chữa lành những tổn thương cho hơn 30.000 bệnh nhân trong hơn 25 năm làm nghề.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO