Bé trai bị 'bỏ rơi' tại bệnh viện gần tháng trời, mẹ ruột mãi mới tới còn thản nhiên nói 1 câu khiến dân tình 'cạn lời'

13/11/2021 07:50

Nhiều lần bị thúc giục tới bệnh viện đón con trai ruột về nhà sau hàng chục ngày trời bỏ rơi đứa trẻ, bà mẹ này thản nhiên nói ra 1 câu khiến cho nhiều người phải nghẹn họng.

Gần đây, câu chuyện bé trai bị mẹ ruột "bỏ rơi" ở bệnh viện đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc.

Bé trai bị bỏ rơi tại bệnh viện gần tháng trời, mẹ ruột mãi mới chịu xuất hiện, thản nhiên nói 1 câu khiến dân tình nghẹn lời - Ảnh 1.

Cậu bé Tiểu Tập Quân được đưa đến bệnh viện Kim Dương, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc từ nhiều ngày trước sau khi bị 1 chiếc xe tông trúng. Tuy nhiên, đã hàng chục ngày trôi qua, mẹ của cậu bé vẫn để con lại bệnh viện chẳng thèm đoái hoài đến.

Các y bác sĩ tại bệnh viện và nhiều người tốt bụng biết chuyện đã thay nhau quan tâm chăm sóc và tặng cho cậu bé đáng thương nhiều vật dụng cần thiết, thậm chí có người còn ngỏ ý muốn tiến hành các thủ tục pháp lý để nhận nuôi Tiểu Tập Quân. Cậu bé đã dần quen với cuộc sống ở bệnh viện và cũng trở nên vui vẻ hơn trước. Tuy nhiên, Tiểu Tập Quân rất nhớ mẹ. Nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh cậu bé và không ngừng thắc mắc chẳng biết đến bao giờ mẹ của đứa trẻ này mới tới đón con về.

Bé trai bị bỏ rơi tại bệnh viện gần tháng trời, mẹ ruột mãi mới chịu xuất hiện, thản nhiên nói 1 câu khiến dân tình nghẹn lời - Ảnh 2.

Phóng viên đã nhiều lần liên lạc với Hoàng Thành Anh - mẹ của Tiểu Tập Quân - để thúc giục chị ta tới đón con nhưng không có kết quả. Vài ngày trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến buổi trưa 5/11, Hoàng Thành Anh vẫn kiên quyết không chịu xuất đầu lộ diện. Phóng viên tiếp tục gọi điện thoại nhắc nhở chị ta đến bệnh viện.

Sau khi nhấc máy, Hoàng Thành Anh tỏ ra khá bình thản. Nội dung cuộc hội thoại khiến nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán:

- (Hoàng Thành Anh) Vài phút nữa đến.

- (Phóng viên) Chị đến nhanh đi!

- Tôi phải ăn xong đã.

- Nhanh lên, con nhớ chị lắm.

- Nhớ thì cũng nhớ rồi, vội cái gì? Không thể vì nó nhớ mà tôi không được ăn uống gì.

Bé trai bị bỏ rơi tại bệnh viện gần tháng trời, mẹ ruột mãi mới chịu xuất hiện, thản nhiên nói 1 câu khiến dân tình nghẹn lời - Ảnh 3.

Đến khoảng 13h cùng ngày, cuối cùng thì Hoàng Thành Anh và 1 người đàn ông đã xuất hiện ở bệnh viện. Gần 1 tháng trời Tiểu Tập Quân không được gặp mẹ, nhưng đến khi gặp lại thì cả 2 mẹ con đều tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí còn có phần trầm mặc.

Hộ lý nhanh chóng liệt kê rồi trao trả cho Hoàng Thành Anh số tiền mà các nhà hảo tâm đã để lại cho Tiểu Tập Quân. Tuy nhiên, thái độ của chị ta lại hết sức lạnh nhạt, dửng dưng. Hoàng Thành Anh là mẹ đơn thân, tay bị dị tật nên khả năng lao động gặp nhiều hạn chế. Ai cũng biết nuôi con rất vất vả, nhưng không ai hiểu nổi lý do tại sao chị ta lại bỏ mặc con mình ở bệnh viện cả tháng trời như vậy.

Hoàng Thành Anh tiết lộ với phóng viên: "1 mình tôi phải nuôi 2 đứa con, rất vất vả. 1 đứa ở đây, ở nhà còn 1 đứa nữa cũng đang đi học và phải uống thuốc."

Bé trai bị bỏ rơi tại bệnh viện gần tháng trời, mẹ ruột mãi mới chịu xuất hiện, thản nhiên nói 1 câu khiến dân tình nghẹn lời - Ảnh 4.

Những tưởng sau khi được mọi người động viên và khuyên nhủ, Hoàng Thành Anh sẽ làm thủ tục xuất viện rồi đưa con về, nhưng chị ta lại gặp bác sĩ để đưa ra 1 yêu cầu là làm giám định sức khoẻ cho Tiểu Tập Quân. Bởi cậu bé bị thương ở phần đầu, thế nên Hoàng Thành Anh muốn làm giám định rồi mới quyết định có cho con xuất viện hay không.

Bác sĩ cho biết ở đây chỉ có thể trị bệnh chứ không thể làm giám định khiến Hoàng Thành Anh vô cùng tức giận và lập tức bỏ đi. Phóng viên đã tìm cách ngăn cản, còn doạ báo cảnh sát rằng chị ta cố tình vứt bỏ con ruột, thế nhưng Hoàng Thành Anh vẫn tỏ ra chẳng hề sợ hãi. Chị ta thậm chí còn lớn giọng thách thức khiến cho mọi người xung quanh đều "cạn lời".

Sau đó, cảnh sát đã đến khuyên nhủ, nhắc nhở Hoàng Thành Anh cần phải có trách nhiệm đón con về bên cạnh mình và dành cho đứa trẻ nhiều tình yêu thương hơn. Đến cuối cùng, Hoàng Thành Anh rốt cuộc cũng chịu đưa con về nhà. Tuy rất lo lắng cho cậu bé, nhưng ai cũng hy vọng Hoàng Thành Anh sẽ thay đổi, và Tiểu Tập Quân sẽ nhận được sự quan tâm đúng mực, cũng như tình yêu từ mẹ ruột của mình.

Nguồn: 163

Theo ttvn.toquoc.vn

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bé trai bị 'bỏ rơi' tại bệnh viện gần tháng trời, mẹ ruột mãi mới tới còn thản nhiên nói 1 câu khiến dân tình 'cạn lời'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO