Thời gian qua, nhiều vụ dàn cảnh bắt cóc nhằm tống tiền người thân, gia đình xảy ra, hành vi vi phạm này phải trả giá từ phạt hành chính đến trách nhiệm hình sự.
Ngày 21/9 TAND đã xét xử và tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Từ hình ảnh camera ghi lại, chân dung kẻ bắt cóc bé trai được dựng lên, kế hoạch phá án được vạch ra khẩn trương, yêu cầu hàng đầu phải đảm bảo an toàn cho cháu bé.
Theo chia sẻ từ gia đình, trong lúc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, Hà Nội bị đối tượng mang theo súng bắt lên ô tô, cháu đã nhớ số điện thoại của bố mẹ và từ chối ăn bánh mì vì sợ bị đầu độc…
Lúc trên xe, con bị quát, yêu cầu đọc số điện thoại của bố mẹ nên con đọc số của mẹ. Con rất sợ nhưng không muốn chú ấy bị kích động hay bực tức. Con chỉ ngồi im, không khóc', bé trai 7 tuổi kể lại.
Ban đầu, Trung lượn lờ ở khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) nhằm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên sau đó, đối tượng chuyển ý định thành bắt cóc trẻ em dưới 8 tuổi để tống tiền.
Theo luật sư Cường, với số tiền có ý định chiếm đoạt 15 tỷ đồng, nghi phạm này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có mức cao nhất là tù chung thân theo quy định tại khoản 4, Điều 169 bộ luật hình sự năm 2015.
Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên, Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các phòng chức năng khẩn trương làm các thủ tục cần thiết để công nhận thương binh cho Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn.
Sáng 15/8, Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin ban đầu vụ bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng.