Trong khoảng thời gian nghỉ dịch, nhiều chị em lại có cơ hội thể hiện tài nữ công gia chánh của bản thân, chính vì vậy mà nhiều sản phẩm sáng tạo không tưởng đã ra đời từ đây.
Mới đây, một bà mẹ Quảng Ninh đã khoe với dân mạng món bánh mì “bóng đêm” do chính tay mình làm. Tuy nhiên, cái kết sau đó lại khiến cộng đồng mạng cười không ngớt món bánh mì cháy đen.
Tác giả món bánh mì “bóng đêm” này là chị Nguyễn Thị Hải (SN 1983) hiện đang sinh sống tại Quảng Ninh.
Sau khi chế biến ra món bánh mì “bóng đêm”, chị Hải vừa cười vừa tâm sự: “Đáng lẽ là mình và các con được gặt hát thành quả của gần 5 giờ đồng hồ hì hục: ủ bột cái, nhào nặn, nắn bóp, chờ đợi, canh lò nướng bánh nhưng thành quả lại là món bánh mì cháy khiến mình buồn cười hơn là thất vọng”.
Trước khi làm bánh mì chị Hải cũng dành thời gian đọc công thức và xem các video hướng dẫn trên mạng xã hội cùng với đó là nghiên cứu suốt mấy ngày liền.
“Khi làm thì mình còn để cái điện thoại bên cạnh xem chi tiết video hướng dẫn. Cân, đo, đong, đếm không thiếu 1g nào. Mình cũng đã làm đầy đủ tất cả các bước, không sai bước nào mà lại ra bánh mì cháy”, chị Hải tâm sự.
Là người nội trợ toàn thời gian, chị Hải có nhiều thời gian rảnh, hay mày mò làm các món ăn, đặc biệt mọi người có thói quen ăn sáng ở nhà nên chị Hải hay nấu bún, phở các loại.
Chị Hải cũng hay làm đồ ăn vặt và cũng thành công ở những món như khoai tây lắc phô mai, pizza, bánh bông lan, sữa chua...
“Bánh mì là lần đầu tiên mình làm, làm xong nhìn thấy thành quả thì buồn cười hơn là thất vọng.
Mình không có ý định làm lại mà sẽ chuyển qua làm những loại bánh dễ hơn”, chị Hải nói.
Ngoài thích nấu ăn ra chị Hải còn có niềm đam mê đan móc sản phẩm từ len, sợi...