Đi qua hơn nửa đời người, bà giáo Nguyễn Thị Ba hàng ngày vẫn mải miết trên khắp các con hẻm của TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bán từng tờ vé số, tích góp tiền lo con chữ cho học trò nghèo ở lớp học tình thương.
"Đội tráo vé thường nhắm đến người già, khuyết tật bán vé số để lừa, rút thưởng. Tháng trước tôi vừa bị lừa vé giả trúng thưởng 2 triệu đồng, nhịn đói vì mất hết 10 ngày công", chị Chang nức nở.
Người đàn ông bán vé số được phát hiện nằm chết trên vỉa hè ở Bình Dương, chiều 27/9. Biết được gia cảnh của người này khó khăn, người dân đã đặt thùng quyên góp ngay sát thi thể nạn nhân.
Theo báo cáo của Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, trong 6 tháng đầu năm, 21 doanh nghiệp XSKT có doanh số phát hành gần 70.000 tỷ đồng, lợi nhuận 8.784 tỷ đồng.
Chuốc thuốc mê, lấy 6,3 triệu đồng của người bán vé số, Phong trốn vào tỉnh Quảng Ngãi nhưng sau đó biết không thể thoát nên đến cơ quan công an đầu thú.
Một bên mắt bị hỏng hoàn toàn, còn bên còn lại chỉ thấy được 30%, tai nghễnh ngãng nhưng hàng ngày bà Trần Thị Hường (90 tuổi) vẫn phải ra đường với tập vé số trên tay để mưu sinh, phụ giúp con cái.