Bạn trai dẫn về chơi, nhìn 7 người đàn ông trong phòng trọ của anh ấy mà tôi rợn tóc gáy, ấn tượng tốt đẹp về anh giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi

21/10/2020 08:00

Không ngờ người đàn ông mà bấy lâu nay tôi lên giường cùng lại đang sống với những người đáng sợ đến vậy.

Trong một lần đi làm về muộn, tôi bị một đám thanh niêm trêu ghẹo, đúng lúc đó có một anh chàng cao to đẹp trai xông ra cứu giúp. Chỉ vài đường quyền của người đó đã khiến đám lưu manh chạy toán loạn.

Để cảm ơn lòng tốt của người thanh niên đó, tôi đã mời anh ấy uống cốc chè nóng ở đầu hẻm gần nhà tôi. Anh ấy tự giới thiệu tên Hưng, hiện đang làm bảo vệ cho một nhà hàng. Còn tôi là công nhân trong khu công nghiệp, về nghề nghiệp cả hai khá tương xứng nên chúng tôi nhanh chóng kết thân.

Sau ngày hôm đó cả hai thường xuyên hẹn hò đi chơi hay ăn uống gì đó. Để rồi yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Yêu nhau được 2 tháng thì tôi đồng ý vào nhà nghỉ với anh ấy và tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn.

Rồi một ngày Hưng đưa tôi về phòng trọ của anh ấy chơi, lúc đó tôi vui và hồi hộp vô cùng.

Bạn trai dẫn về nhà chơi nhìn vào phòng trọ của anh ấy mà tôi rợn tóc gáy, ấn tượng tốt đẹp về anh bấy lâu nay tan biến hết giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi - Ảnh 1.

Nghe Hưng nói vậy nhưng tôi vẫn không vui vẻ được. (Ảnh minh họa)

Đến nơi, tôi thấy có 7 người đàn ông đang ngồi chơi đánh bài rất rôm rả, mặt mũi dữ tợn, người xăm trổ rồng rắn nhìn rất đáng sợ. Hưng kéo tôi vào phòng giới thiệu với mọi người, toàn thân tôi run rẩy khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ và những vết sẹo hằn trên thân thể họ.

Trong góc tường, tôi nhìn thấy có vài bộ côn, gậy và những chai rượu đã hết. Khắp người tôi nổi da gà, tôi thấy sợ bạn trai mình lắm rồi, anh ấy không phải là người đơn giản. Đang lo lắng chưa biết phải nói gì thì bất ngờ một người đàn ông cất giọng, mời chúng tôi ngồi xuống chơi đánh bài cho vui.

Thấy tôi có vẻ run rẩy, Hưng cười bảo nhìn bạn anh bặm trợn thế thôi chứ ai cũng tốt bụng và vui tính. Tuy có người ở tù ra nhưng đã hoàn lương, giờ đều làm công nhân xây dựng hoặc vác hàng ở bến xe. Ai cũng kiếm tiền bằng sức lao động cả.

Nghe Hưng nói vậy nhưng tôi vẫn không vui vẻ được. Tôi ngồi một lúc rồi lấy lý do bận việc để ra về. Tôi biết không thể nhìn mặt bắt hình dong, song chơi với những người có quá khứ như vậy thì Hưng cũng không phải là người hiền lành gì.

Theo mọi người tôi có nên tiếp tục yêu Hưng không?

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bạn trai dẫn về chơi, nhìn 7 người đàn ông trong phòng trọ của anh ấy mà tôi rợn tóc gáy, ấn tượng tốt đẹp về anh giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO