Bà mẹ nông thôn có 3 con đỗ đại học hàng đầu Trung Quốc

03/07/2022 15:06

Dù chỉ học hết cấp 1, Shen Yulian, một phụ nữ nông thôn Trung Quốc, lại tự hào khi nuôi dạy được 3 người con thi đỗ những trường đại học top đầu xứ tỷ dân.

Theo SCMP, con trai út của bà Shen vừa được nhận vào ĐH Thanh Hoa hồi đầu tháng này, sau khi học sinh cả nước có kết quả thi gaokao. Trước đó, con gái thứ của gia đình cũng nhập học trường này từ năm 2014 còn con gái cả đã tốt nghiệp ĐH Khoa học Thông tin và Công nghệ Nam Kinh.

Thực tế, hiếm có học sinh đến từ vùng nông thôn thi đỗ các trường đại học ưu tú, nhất là cơ sở giáo dục dẫn đầu cả nước như ĐH Thanh Hoa, vốn là 1 trong 2 đại học danh tiếng nhất Trung Quốc, xếp hạng 14 trên bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS năm 2023.

Shen không nén nổi vui mừng khi con trai út cũng được nhận vào ĐH Thanh Hoa. "Giống như đang mơ vậy. Nhà tôi có đến 2 sinh viên Thanh Hoa".

Bà mẹ nông thôn có 3 con đỗ đại học hàng đầu Trung Quốc - 1

Dù chỉ học hết cấp 1, bà Shen vẫn nỗ lực nuôi dạy các con học hành thành tài. (Ảnh: Litchi News)

Trả lời phỏng vấn, Shen, sống ở tỉnh Giang Tô, cho biết một tay bà đã nuôi dạy 3 người con suốt hơn 20 năm qua do chồng đi làm xa, khó về thăm nhà. Bà nói các con thành công nhờ nỗ lực không ngừng, luôn dành khoảng 17 tiếng mỗi ngày để học tập.

"Tôi chỉ học đến hết tiểu học, quanh năm làm nông. Vì thế, tôi chỉ dạy các con trở thành người trung thực, đáng tin, không bao giờ làm chuyện xấu. Kết quả học tập đó là thành quả mà chúng tự nỗ lực đạt được", bà chia sẻ.

Trước kỳ thi gaokao, Shen thường dậy lúc 5h30 để đưa con trai đi học, rồi lại đón cậu bé lúc 23h. Trong ngày, bà bận rộn với việc nhà, việc đồng áng.

"Thật không dễ dàng gì, nhưng tôi thấy mọi thứ xứng đáng vì các con đã có thành tích học tập ấn tượng", Shen nói.

Ông Liu Tongqing, chồng bà Shen, miêu tả vợ mình là "một người mẹ tuyệt vời".

"Tôi biết ơn sự hy sinh của bà ấy cho cả gia đình. Thiếu bà ấy, chúng tôi sẽ không thể có ngày hôm nay", ông Liu bày tỏ.

Người con út trong gia đình cho biết sau khi chị gái cậu vào ĐH Thanh Hoa, nhiều bạn học đã gọi cậu bằng biệt danh "Thanh Hoa".

"Đó là một trò đùa vui, song cũng tạo áp lực rằng nếu tôi không đỗ ĐH Thanh Hoa thì sẽ rất xấu hổ. Vì thế, tôi càng thêm nỗ lực học hành. Bố mẹ tôi đều là nông dân và tôi tự hào về gia đình mình", cậu nói.

(Nguồn: Zing News)
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bà mẹ nông thôn có 3 con đỗ đại học hàng đầu Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO