Ấn tượng cổ động viên Việt Nam tại SEA Games 31

Trường Giang/VOV-Đông Bắc| 18/05/2022 15:13

Tại Quảng Ninh, SEA Games 31 chứng kiến những khán đài đầy ắp cổ động viên ở mọi sân đấu với sự cổ vũ sôi động, hết mình. Điều này không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV nước chủ nhà mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp với các HLV, VĐV và người hâm mộ thể thao các nước.

Không khí náo nhiệt và bùng nổ hơn cả ngày hội là những gì đang diễn ra ở các điểm thi đấu tại Quảng Ninh nhiều ngày nay. Khán đài 16.000 chỗ ở “Chảo lửa” Cẩm Phả trong các trận đấu, đặc biệt là những trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều không còn chỗ trống với rực đỏ màu cờ, màu áo cùng những tấm băng-rôn cổ động rực rỡ. Kèn, trống, những tiếng hô “Việt Nam vô địch” mang lại sự phấn khích cho bất cứ ai.

HLV Alen Stajcic của ĐT bóng đá nữ Philippines - từng đối đầu và để thua ĐT nữ Việt Nam tại vòng bảng đặc biệt ấn tượng với khán giả Việt Nam. Ông chia sẻ, ĐT nữ Việt Nam có thể tự hào vì tình cảm của người hâm mộ dành cho mình: "Bầu không khí rất tuyệt vời. Tôi cảm nhận được sự cuồng nhiệt, đam mê và yêu thích của khán giả dành cho bóng đá. Hy vọng rằng chúng tôi có thể đem đến những trận đấu hay, đem niềm vui đến cho người hâm mộ".

Không chỉ bóng đá nữ, bóng chuyền cũng chứng kiến lượng khán giả đông kỷ lục tại nhà thi đấu đa năng Đại Yên (TP Hạ Long) 5.000 chỗ ngồi. Thanh niên nam nữ, người già, em nhỏ... cùng hoà những tràng pháo tay cổ vũ cho các đội tuyển trên sân - không chỉ đội chủ nhà Việt Nam mà cả các đội bạn. Liên tục vỗ tay cổ vũ các cô gái đội tuyển nữ Malaysia trong trận thua trắng Việt Nam tại vòng bảng, ông Nguyễn Văn Đài vui vẻ: "Chúng tôi cổ vũ cả 2 đội, cả Malaysia, cả Việt Nam. Đội nào cũng muốn thắng nhưng mà Việt Nam là phải thắng rõ ràng rồi. Thế nhưng không phải chỉ cổ vũ cho mỗi nước nhà. Họ từ nước ngoài tới đây thi đấu, cũng phải cổ vũ động viên chứ".

Tinh thần fair-play, sự thân thiện, nồng nhiệt lan toả trên nhiều sân đấu, khiến các cổ động viên nước ngoài cũng phải bất ngờ. Vượt đường dài đến cổ vũ cho đội bóng chuyền bãi biển Philippines, chị Victoria Sumambod rất bất ngờ khi khán giả Việt chăm chú theo dõi cả những trận đấu không có đội chủ nhà thi đấu, vỗ tay chúc mừng những pha bóng đẹp: "Trận đấu vô cùng căng thẳng nhưng chúng tôi rất vui vì sự cổ vũ của khán giả ở đây. Một bác ngồi cạnh còn nói với tôi “Philippines chơi tốt lắm”, tôi rất hạnh phúc vì họ không chỉ cổ vũ cho Việt Nam mà còn cho cả Philippines, cảm ơn các bạn rất nhiều. Sự cổ vũ của các bạn chắc chắn sẽ giúp nâng cao tinh thần thi đấu cho tất cả các đội tuyển".

Ông Kiattipong Radchatagriengkai, quản lý đoàn bóng chuyền nam Thái Lan cũng đã có kỷ niệm đẹp ngay từ những ngày đầu tới Hạ Long. Không may thất lạc hộ chiếu ngay khi tới khách sạn, cả đoàn vận động viên Thái Lan đã được BTC và lực lượng an ninh hỗ trợ tìm lại sau 30 phút. Những ngày sau đó, sự hỗ trợ và cổ vũ nhiệt tình trong các trận đấu khiến ông Kiattipong càng thêm ấn tượng: "Tôi đã tới Hạ Long 20 năm trước, nhiều điều đã thay đổi nhưng có một thứ không thay đổi đó là cảnh đẹp và những con người rất thân thiện. Rất cảm ơn người dân địa phương và các cổ động viên. Những tình cảm nồng ấm này sẽ giúp chúng tôi có những trận đấu tốt nhất, cố gắng hết sức mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ"./.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng cổ động viên Việt Nam tại SEA Games 31
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO