Ấm lòng bữa cơm từ thiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương mùng 2 Tết

23/01/2023 18:02

Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động vào mùng 2 Tết tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), không có cảnh chen chúc xếp hàng như ngày thường, khoa khám bệnh lác đác bệnh nhân chờ vào khám. Các bệnh nhi điều trị nội trú ngày Tết được tặng bữa cơm miễn phí.

Ấm lòng bữa cơm từ thiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương mùng 2 Tết
Mỗi bệnh nhân được phát 3 phiếu ăn miễn phí trong 3 ngày Tết. Ảnh: Hương Nguyễn

Thời tiết tại khu vực miền Bắc đang trở lạnh sâu nên số lượng bệnh nhi đến khám do các bệnh về sốt, ho, xổ mũi, viêm phế quản, viêm VA… khá nhiều.

Phòng cấp cứu của bệnh viện Nhi trung ương dù vắng hơn hẳn ngày thương, nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các ông bố, bà mẹ bỉm sữa bế con đợi khám. Ảnh: Trà My
Phòng cấp cứu của bệnh viện Nhi trung ương dù vắng hơn hẳn ngày thương, nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các ông bố, bà mẹ bỉm sữa bế con đợi khám. Ảnh: Trà My
Phòng cấp cứu của bệnh viện Nhi trung ương dù vắng hơn hẳn ngày thương, nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các ông bố, bà mẹ bỉm sữa bế con đợi khám. Ảnh: Trà My
Phòng cấp cứu của bệnh viện Nhi trung ương dù vắng hơn hẳn ngày thương, nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các ông bố, bà mẹ bỉm sữa bế con đợi khám. Ảnh: Trà My
Phòng cấp cứu của bệnh viện Nhi trung ương dù vắng hơn hẳn ngày thương, nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các ông bố, bà mẹ bỉm sữa bế con đợi khám. Ảnh: Trà My
Phòng cấp cứu của bệnh viện Nhi trung ương dù vắng hơn hẳn ngày thường, nhưng vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các ông bố, bà mẹ "bỉm sữa "bế con đợi khám. Ảnh: Trà My

Chị Mai Thuỷ - công nhân may ở Hải Dương ngồi vạ vật ở một góc hành lang, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ.

Trò chuyện với phóng viên, chị Thuỷ cho biết: “Tôi đưa cháu đi cấp cứu từ mùng 1 Tết đến nay. Mẹ cháu đang trong phòng bệnh, tôi là dì ruột.

Ba mẹ con – dì cháu dắt díu nhau từ quê chuyển 3 cái bệnh viện suốt 2 ngày qua. Ban đầu đưa cháu vào bệnh viện huyện, rồi chuyển sang bệnh viện tỉnh, đến nửa đêm mùng 1 thì tỉnh chuyển lên khoa cấp cứu của Nhi Trung ương.

Cháu nằm ở khoa cấp cứu suốt từ 12h đêm đến 3h sáng mùng 2 Tết thì mới được chuyển lên chuyên khoa”.

Ngồi lặng lẽ trong góc hành lang với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chị Thuỷ cho biết đã trông cháu trong bệnh viện từ mùng 1 Tết. Ảnh: Trà My
Ngồi lặng lẽ trong góc hành lang với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chị Thuỷ cho biết, đã trông cháu trong bệnh viện từ mùng 1 Tết. Ảnh: Trà My

Chị Thuỷ cho biết, Tết năm nay nhà máy chị làm việc ít hợp đồng hơn mọi năm nên không được làm tăng ca, không có thêm thu nhập, trong khi tiền viện phí cho cháu từ mùng 1 Tết đến nay đã tốn khoảng 5 triệu đồng. Riêng tiền xe cấp cứu đưa từ tỉnh lên Hà Nội là 1,9 triệu đồng.

“Em đi vội quá, chẳng kịp mang gì, quên cả điện thoại, giờ cứ ngồi im đây thôi, không đi loanh quanh vì chẳng có tiền, chẳng biết đi đâu. Chị gái em cũng làm công nhân may ở Hải Dương, đã ly dị chồng nên giờ tự thân lo, vất vả lắm”, chị Thuỷ kể.

Bà Hồng (Phú Thọ) đưa cháu nội từ quên lên khám. Ảnh: Trà My
Sáng mùng 2 Tết, bà Hồng (Phú Thọ) đưa cháu nội đi khám. Ảnh: Trà My

Bà Thu Hồng (Phú Thọ) vừa bế cháu nội hơn 2 tuổi trên tay dỗ dành, vừa kể: “Cháu bị sốt cao chưa rõ nguyên nhân, bác sĩ nói đợi kết quả để nhập viện. Bố mẹ cháu đi làm xa, hai ông bà đưa cháu từ Phú Thọ lên đây để khám”.

Tết là thời điểm sum vầy đoàn tụ gia đình nhưng do hoàn cảnh, không ít cháu bé và người nhà phải đón Tết trong bệnh viện.

Đối với các bệnh nhi phải ở lại bệnh viện qua Tết, mỗi cháu được hội từ thiện tặng 1 hộp sữa và 300.000 đồng, ngoài ra, các cháu được tặng 3 bữa ăn miễn phí trong 3 ngày Tết.

Món quà đến với các gia đình bệnh nhân trong thời điểm những ngày Tết Nguyên đán có ý nghĩa động viên tinh thần to lớn.

“Gia đình cảm động vì được nhận quà của các anh chị trong hội từ thiện. Tết chẳng được về nhà mà phải ở bệnh viện, thương bọn trẻ con mà người lớn cũng vất vả”, anh Thanh Quang (Hà Nội) cho biết.

Tết là yêu thương, sẻ chia. Những hành động nhỏ này đã sưởi ấm ngày đông lạnh giá, gom góp thêm sự sẻ chia đến với các em nhỏ thiệt thòi, góp phần mang lại tết nhân ái cho những người cần giúp đỡ, mong các em nhỏ sớm chữa khỏi bệnh và được về nhà.

    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Ấm lòng bữa cơm từ thiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương mùng 2 Tết
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO