Những ngày qua, dù 12h trưa hay 1-2h sáng, điện thoại anh Tuấn đổ chuông liên hồi vì số của anh được công khai để kết nối hiến máu cho một ca bệnh đặc biệt.
Là tài xế xe cứu thương, anh Hùng và các đồng nghiệp đã trải qua nhiều tình huống "dở khóc dở cười". Tuy nhiên, với tính thương người, những tài xế này vẫn cố bám trụ với nghề.
Không ít tài xế bỏ ra nhiều ngày, đi nhiều điểm nhưng vẫn chưa thể đăng kiểm xe cơ giới thành công. Tình trạng xếp hàng dài diễn ra phổ biến tại các trạm đăng kiểm khu vực TP.HCM.
Thủy điện thông báo xả lũ đảm bảo trước 4 tiếng nhưng báo lúc 2h sáng thì người dân làm sao mà nắm được, làm sao ứng phó kịp?", Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nói.