Ngày 27/9, thông tin từ Công an quận 7, TP HCM cho hay đang lấy lời khai nghi can Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng) để điều tra vụ giết người không còn nguyên vẹn được người dân phát hiện cạnh chuồng gà trên địa bàn quận 7.
Theo Pháp Luật TP.HCM, hiện nghi can đang hoảng loạn tinh thần. Qua test nhanh, nghi can này âm tính với chất ma tuý và SARS-CoV-2.
Điều tra bước đầu cho thấy nghi can Huy thuê phòng ở trọ tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 một thời gian dài. Nạn nhân là ông V. (44 tuổi, ngụ trong hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn).
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, đến thời điểm này công an vẫn chưa xác định thêm đồng phạm như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.
Sáng 27/9, một số bạn bè, người dân trong con hẻm đã đến thắp nhang, đốt vàng mã tại hiện trường để cầu nguyện cho nạn nhân.
Theo lời kể của một người dân sống gần đó, nghi phạm là người ít nói, thuê trọ ở đây được 2 năm.
Báo Trí Thức Trẻ cho biết, cách đây không lâu, mẹ Huy đã nhiễm Covid-19 và qua đời. Trong quá trình chăm sóc mẹ, nghi phạm cũng bị nhiễm, tự cách ly tại nhà và vượt qua được. Đối tượng này cũng đã ly dị vợ.
Nhiều ngày trước khi án mạng xảy ra, nghi phạm đã nhiều lần đi ngang khu vực chuồng gà của nạn nhân.
Sau khi án mạng xảy ra, nhiều người dân tại khu vực hẻm 645 đã bàng hoàng, không ngủ được.