Barca và nỗi ám ảnh Bayern Munich, Lewandowski được gọi tên
Erling Haaland vừa chia tay Dortmund để cập bến Man City vào hè này và sẽ không có thời gian để chân sút Na Uy nhớ về đội bóng cũ.
Anh sẽ cùng Man xanh phải chiến đấu lại Dortmund bên cạnh 2 đối thủ còn lại là Sevilla và Copanhagen lấy 1 suất đi tiếp, mở cửa cho giấc mơ khác của đoàn quân Pep Guardiola tại Champions League.
Chắc chắn mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Haaland, cầu thủ mê đắm Champions League đến nỗi nghe bài nhạc hiệu ấy vào đầu sáng mỗi ngày.
Đây cũng là bảng đấu không hề dễ dàng và lúc này thật khó đoán, liệu ai sẽ sớm bật bãi.
Cơ hội để PSG cho thấy sự thay đổi đáng gờm
PSG cho thấy những sự thay đổi tích cực trong những tuần đầu mùa giải bằng những kết quả tưng bừng trên sân và đáng kể hơn người ta nhìn thấy ‘gã nhà giàu’ nước Pháp ra dáng một đội hơn.
Điều đó khiến các sếp bự CLB này khấp khởi chờ đợi năm nay cuộc chinh phục châu Âu của họ sẽ khác, thay vì luôn khép lại bằng sự thất vọng khi danh hiệu vẫn mãi xa.
Messi, Neymar và Mbappe cùng dàn sao khủng trong tay HLV Galtier sẽ gặp thử thách phù hợp với Juventus và chút nhẹ nhàng cùng Benfica và Maccabi Haifa.
Ở đây cũng sẽ chứng kiến Di Maria vừa rời Paris đến Juventus đã gặp ngay lại các đồng đội cũ. Anh thậm chí còn gặp lại cả Benfica.
Vận may ủng hộ Premier Prague
Không có gì quá thú vị hay kịch tính khi nhắc đến các bảng đấu của Liverpool, Chelsea và Tottenham.
Đội bóng của Jurgen Klopp chung bảng A với Ajax, Napoli và Rangers, trong khi Chelsea vào bảng E cùng ĐKVĐ Serie A, AC Milan cũng như Salzburg và Dinamo Zagreb.
Còn Tottenham trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu với nhà vô địch Europa League, Frankfurd, Sporting và Maiseille.
Ngoài Man City căng hơn một chút, các lá thăm cho thấy ủng hộ Premier League. Nhưng bóng đá luôn bất ngờ và không thể nói trước được gì.