Vị Tết quê nhà trong lòng những người con xa xứ

Đạo Tâm | 21/01/2025 08:50

Tết làm cho những người con càng đi thật xa, càng mong được trở về...

Tết, trong tâm thức của mỗi người Việt, không chỉ là dấu mốc của một năm mới mà còn là dịp để trở về. Đặc biệt với những người con xa quê, Tết chính là lời gọi tha thiết của quê hương, của gia đình, của những ký ức ấm áp một thời.

Càng đi xa, người ta dường như lại càng đau đáu một nỗi nhớ, một khao khát được quay về nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn mình.

tet-que.jpeg
Tết làm cho những người con càng đi thật xa, càng mong được trở về. Ảnh: Khang Chu Long

Ở nơi xứ người, tôi thường tự hỏi, liệu có phải càng xa quê, ta càng trân trọng những điều bình dị nhất? Đó là tiếng mẹ dặn dò qua điện thoại: “Tết này con có về được không?”, là hình ảnh cha lặng lẽ chuẩn bị củi lửa, mong ngóng bóng dáng con cái bước qua cánh cửa...

Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành động lực để những người con xa quê nỗ lực mỗi ngày, chỉ để đến một lúc nào đó được quay về, ngồi bên mâm cơm gia đình và nghe tiếng cười rộn rã.

Tôi nhớ những cái Tết tuổi thơ, khi mọi thứ còn đơn sơ nhưng đong đầy tình thân. Mẹ luôn là người tất bật nhất, từ sớm đã đi chợ sắm sửa, chọn từng bó lá dong, từng nắm gạo nếp thơm. Cha thì tỉ mỉ ngồi gói bánh chưng, đôi tay khéo léo và ánh mắt đầy tự hào khi truyền lại cho con cách làm bánh. Tôi và các anh chị em chỉ việc quanh quẩn bên bếp lửa, canh nồi bánh, thi thoảng trộm củ khoai vùi trong đống tro nóng, lòng ngập tràn niềm vui giản dị.

Càng lớn, càng đi xa, tôi càng nhận ra rằng những điều ấy là tài sản vô giá. Tết không phải ở sự rực rỡ của pháo hoa, cũng không nằm trong những món quà đắt tiền, mà là sự sum vầy, là hơi ấm từ bữa cơm mẹ nấu, từ câu chuyện cha kể. Đó là những khoảnh khắc mà chỉ có về nhà mới có được.

Xa quê, tôi thấm thía nỗi lòng của cha mẹ. Với họ, niềm vui lớn nhất không phải là có một cái Tết đủ đầy, mà là thấy các con quây quần bên nhau. Dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, dù mái tóc cha mẹ có thêm bao sợi bạc, ánh mắt của họ khi nhìn con cái trở về vẫn luôn ngời lên niềm hạnh phúc.

Tết làm cho những người con càng đi thật xa, càng mong được trở về, bởi đó là lúc họ được sống trong tình yêu thương trọn vẹn nhất. Đó là lúc những bộn bề ngoài kia tạm gác lại, để trái tim lắng nghe nhịp đập quen thuộc của gia đình. Và dù có đi xa bao nhiêu, chúng ta đều hiểu rằng, quê hương - nơi có cha mẹ chờ đợi - mãi mãi là bến đỗ an yên nhất trong cuộc đời.

Tết này, tôi lại sẽ trở về. Về để canh nồi bánh chưng bên cha, để cùng mẹ đi chợ đông vui, và để thấy mình nhỏ bé trong vòng tay của gia đình. Vì với tôi, Tết không chỉ là ngày đầu năm mới, mà là hành trình tìm lại chính mình, tìm lại những yêu thương giản dị mà bền vững.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vị Tết quê nhà trong lòng những người con xa xứ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO