Triệu Quân Sự xảo quyệt trong việc xóa dấu vết khi trốn chạy thế nào?

CHÂU THƯ| 01/06/2022 10:49

Triệu Quân Sự là tên tội phạm nguy hiểm, ranh mãnh, rất xảo quyệt trong việc xóa dấu vết trên đường trốn chạy trong 2 lần vượt ngục trước đây.

Ngày 1/6, lực lượng quân đội và công an vẫn đang ráo riết truy tìm tên sát nhân Triệu Quân Sự (1991, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), kẻ trốn khỏi trại giam khi đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng thuộc địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Triệu Quân Sự là tên tội phạm nguy hiểm, phạm các tội giết người, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ 3 Sự trốn khỏi nơi giam giữ và lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phải phát thông báo khẩn, cảnh báo người dân về sự nguy hiểm của tên tội phạm này.

Sáng 1/6, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND xã Thành Long (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) xác nhận đã nắm được thông tin phạm nhân Triệu Quân Sự (31 tuổi, quê Thái Nguyên, đang chấp hành án phạt tù chung thân) vượt ngục lần 3.

Triệu Quân Sự xảo quyệt trong việc xóa dấu vết khi trốn chạy thế nào? - 1

Ngày 1/6, lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn, truy tìm Triệu Quân Sự.

"Ngay trong đêm qua, các trưởng thôn thông báo cho người dân qua hệ thống loa phát thanh, yêu cầu người dân cảnh giác. Nếu phát hiện thấy đối tượng khả nghi thì người dân không tiếp cận mà báo cho cơ quan chức năng", lãnh đạo xã Thành Long thông tin thêm.

Theo vị lãnh đạo này, suốt đêm qua chính quyền xã phối hợp các lực lượng chức năng lập các chốt chặn để truy tìm, rà soát.

Trại giam nằm ở địa bàn xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc và xã Thành Long, huyện Thạch Thành nên cả 2 huyện cùng phối hợp tìm kiếm. Bên cạnh đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng cũng được điều động trong đêm để lập chốt.

Cơ quan chức năng cảnh báo sự manh động, nguy hiểm của Triệu Quân Sự, khuyến cáo người dân cần cảnh giác. Trong lần thứ 2 trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) tên sát nhân này liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp, cướp tài sản trên hành trình trốn tránh sự truy tìm gắt gao của lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 3/6/2020, Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn khỏi Trại giam T10.

Ngay khi trốn khỏi trại, tối 3/6, Sự cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn).

Trên hành trính chạy trốn, Triệu Quân Sự tiếp tục trộm chiếc xe máy biển kiếm soát 76X6-2978 ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm phương tiện di chuyển ra Quảng Nam.

Trên đường trốn chạy, Sự bán chiếc điện thoại cho một tiệm cầm đồ ở huyện Núi Thành, Quảng Nam được 700 nghìn đồng để đổ xăng và ăn uống.

Nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Sự tiếp tục sử dụng chiếc xe máy trộm được để chạy ra phía Bắc. Đến tối 4/6, Triệu Quân Sự chạy xe máy ra tới đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tổ chức vây bắt.

Bị truy đuổi gắt gao, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự bỏ lại xe máy trên đường đèo Hải Vân, nhảy lên rừng lẩn trốn.

Trong thời gian vây ráp toàn bộ khu vực đèo Hải Vân, xác định Sự là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, từng phạm tội giết người, cướp tài sản nên lực lượng công an, quân sự phải liên tục phát cảnh báo đến người dân trong khu vực.

Chính lực lượng công an cũng từng phải nêu ra phương án có thể bắn hạ đối tượng nếu khi phát hiện mà Triệu Quân Sự có hành vi chống đối.

Triệu Quân Sự rất xảo quyệt trong việc xóa dấu vết trên đường trốn chạy. Trong suốt 15 ngày truy tìm Sự trên đèo Hải Vân, lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ, phương tiện bay không người lái lần tìm dấu vết nhưng không thể phát hiện hướng di chuyển của đối tượng.

Đến khi bị bắt tại tiệm Internet tại TP Tam Kỳ, Sự khai, sau khi bỏ xe máy trên đèo Hải Vân, đối tượng nhanh chóng thoát khỏi đèo, đi bộ dọc đường ven biển từ TP Đà Nẵng vào TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lẩn trốn, sau đó tiếp tục ngược vào TP Tam Kỳ để đánh lạc hướng truy tìm của lực lượng chức năng.

Triệu Quân Sự xảo quyệt trong việc xóa dấu vết khi trốn chạy thế nào? - 2

Chiếc xe máy Triệu Quân Sự trộm cắp làm phương tiện trốn chạy sau lần trốn trại thứ 2.

Suốt những ngày ở Tam Kỳ, Sự sống 24/24h tại tiệm internet để “cày” game và chỉ đến tối mới ra ngoài một lúc rồi trở lại quán. Sự gọi đồ ăn, thức uống và ăn uống ngay tại bàn máy tính.

Trước đó, khi đang chấp hành án chung thân về tội giết người, cướp tài sản, Sự ngày 8/11/2015, Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại.

Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Triệu Quân Sự từng là quân nhân Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên). Trong thời gian công tác, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản.

Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Năm 2015, khi đang thụ án tại trại giam T10 Quảng Ngãi, Sự cùng một phạm nhân cưa song sắt buồng giam tẩu thoát.

Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự.

5 năm sau, ngày 3/6/2020, Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam T10 thuộc Quân khu 5.

Điều trùng hợp là cả hai lần vượt ngục, Sự đều bị bắt khi đang chơi game tại tiệm internet.

Ở lần vượt ngục thứ nhất, y bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Lần thứ 2, Triệu Quân Sự bị tóm gọn ở một tiệm internet thuộc địa bàn Quảng Nam.

CHÂU THƯ

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Triệu Quân Sự xảo quyệt trong việc xóa dấu vết khi trốn chạy thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO