Biết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Do đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
Tôi cố gắng hiểu chồng và dành cho anh khoảng không gian riêng như mong muốn. Chúng tôi trò chuyện mỗi ngày qua điện thoại, anh nói chúc ngủ ngon hai cô con gái...
Theo bác nghĩ, người đàn bà lớn tuổi cô đơn kia chắc cũng có tình cảm sâu nặng với cháu chứ không phải đơn thuần chỉ là chuyện quan hệ tình tiền, vì vậy cháu nên khéo léo thuyết phục, năn nỉ để bà ấy cảm thông tự nguyện chấm dứt mối ràng buộc khuất tất này mà cho cháu được tự do quyết định cuộc sống riêng của mình.
Vài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Sử dụng máy theo dõi theo dõi thú cưng thu phát được âm thanh, Rob Parsons phát hiện vợ trò chuyện cùng người đàn ông lạ, con gái anh gọi người này là bố.