Trong ngày hôm nay 9/2 (tức 28 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đón khách du xuân. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho du khách tham quan đường hoa, lãnh đạo thành phố đã chắp nhận cho mở đường hoa kèm theo một số điều kiện, như: Không tổ chức khai mạc, giới hạn khung giờ tham quan và bảo đảm giữ khoảng cách an toàn cho người dân, quan khách phải tuyệt đối tuân thủ đeo khẩu trang... để kiểm soát dịch bệnh Covid-19...
Và hôm nay, ngày đầu tiên đường hoa mở cửa đón khách, nhiều du khách đã ngỡ ngàng khi không biết đến quy đi giờ đóng cửa đường hoa Nguyễn Huệ vào lúc 17h, chính vì vậy có người phải vượt qua đoạn đường khá xa, hàng chục cây số nhưng khi đến nơi đành ngậm ngùi quay về vì đường hoa "đóng cửa".

Đường hoa Nguyễn Huệ đóng cửa trước 17h và không tổ chức lễ khai mạc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.


Không ít người tỏ ra tiếc nuối: "Đường hoa đẹp như thế mà không được vào!".

Một nhóm nữ du khách diện áo dài để tham quan đường hoa nhưng cũng đành rủ nhau đi cà phê sau khi chụp vài kiểu ảnh bên ngoài hàng rào.

Cảnh tượng "vô tiền khoáng hậu" ở đường hoa Nguyễn Huệ - một điểm du xuân từng thu hút chục ngàn du khách mỗi mùa Tết, năm nay trở nên vắng lặng khi thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho du khách



Các thiết bị tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch Covid, phân luồng du khách vào - ra để tham quan đường hoa được bố trí sẵn sàng đón khách, trong điều kiện đảm bảo mọi tiêu chí phòng chống dịch, an toàn cho du khách.



"Hy sinh một chút cùng thành phố chống dịch thôi chứ tập trung đông quá thì khó kiểm soát. Mai tôi sẽ quay lại nhưng tùy tình hình, nếu đông quá cũng không tham quan nữa, đứng bên ngoài cho lành", một du khách chia sẻ.

Phạm Nguyễn