Một thuyền có 12-13 người sẽ góp tiền mua heo, vào sáng 30, họ cùng nhau làm heo để chia thịt về ăn Tết. Đó là ký ức Tết xưa ở những làng ven biển tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.
Những tấm áp phích được ghi sẵn bằng 5 thứ tiếng Thái, Anh, Trung, Lào và tiếng Việt để cảnh báo du khách không được phép mang sản phẩm từ thịt lợn vào Thái Lan nếu không sẽ bị vướng lao lý.
Lợi dụng lúc chị Đinh Thị Lưu không để ý, Quan xô ngã chị Lưu xuống hố đất gần đó và sử dụng vũ lực đe dọa rồi cướp đi số tiền 1 triệu đồng cùng 1 iPhone.