Một con rắn hổ mang chúa (tên khoa học: Ophiophagus hannah) đã có màn quần thảo dữ dội với kẻ thù số 1 của họ nhà rắn là cầy Mangut. Dù kích thước bé nhỏ hơn con rắn độc rất nhiều nhưng cầy Mangut lại cho thấy những kỹ năng săn rắn cực kỳ điêu luyện.
Hổ mang chúa vốn nổi tiếng nhanh nhẹn cũng không thể tránh được những đòn tấn công khéo léo và uyển chuyển của đối thủ. Con cầy khôn ngoan tập trung tấn công vào đầu hổ mang bằng bộ răng sắc nhọn.
Sau một hồi 'đánh giáp lá cà', cuối cùng cả hai cũng chịu buông nhau ra. Trận chiến để lại nhiều vết thương nặng nề trên mặt con rắn nhưng nó vẫn may mắn sống sót. Cầy Mangut cũng không hơn gì đối thủ, nó lết đi sau khi dính đòn đau từ hổ mang.
* Đoạn phim dưới đây là trích đoạn của bộ phim tài liệu giáo dục thực tế có tựa đề 'Gadis Petualang' của đài GTV (Indonesia).
Xem video: