Một con rắn mamba đen (danh pháp hai phần: Dendroaspis polylepis), loài rắn độc đặc hữu tại châu Phi hạ Sahara, cũng được gọi là một 'cỗ quan tài di động', vừa uống nước tại một hố nước nhỏ thì không may đụng độ 'kẻ thù không đội trời chung' cũng tới đó với cùng mục đích.
Đó là một con cầy mangut thon (tên khoa học: Galerella sanguinea), kẻ ăn thịt rắn hàng đầu mà ngay cả rắn hổ mang chúa (ăn thịt được hầu hết các loài rắn khác) cũng khiếp sợ.
Dù là loài rắn độc bậc nhất châu Phi (nọc độc mạnh gấp 40 lần rắn hổ lục Gaboon) nhưng con mamba đen cũng phải bỏ chạy trước thiên địch.
Thấy con mồi bỏ chạy, cầy mangut thon liền tấn công từ phía sau nhằm giữ chân con rắn, tuy nhiên, đòn tấn công này không mấy hiệu quả vì không thể cắn vào đầu đối thủ.
Rắn mamba đen đã mau chóng tẩu thoát trước khi quá muộn!
Xem video: