Thấy xô xát, thanh niên trốn về thì bị cầm chai bia đánh vì cho rằng đi 'gọi hội'

01/02/2021 15:01

Sợ bị đánh, anh Vũ đứng dậy tính tiền để ra về, Châu thấy thế đi theo sau. Cho rằng anh này đang đi 'gọi hội' nên Châu dùng chai rượu đánh vào đầu nạn nhân.

Ngày 1/2 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Châu (SN 1984, trú TDP Hòa Do 1B, Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 13 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30’ ngày 24/7/2019, Châu ngồi nhậu cùng Đặng Văn Trước, Đoàn Bá Minh, Tùng tại quán lẩu dê Ngọc Hương thuộc TDP Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Trong khi nhậu, Trước và Tùng xảy ra mâu thuẫn, Trước đập vỡ ghế nhựa và đập chai rượu xuống nền nhà.

Thấy xô xát, thanh niên trốn về thì bị cầm chai bia đánh vì cho rằng đi gọi hội - Ảnh 1.

Bị cáo Đặng Văn Châu tại tòa.

Nghe ồn ào, anh L.T. Vũ và một số người đang ngồi nhậu tại bàn bên cạnh nhìn sang bàn Châu thì bị Châu chửi và đe dọa đánh. Sợ bị đánh, anh Vũ đứng dậy tính tiền để ra về, Châu thấy thế đi theo sau.

Cho rằng anh Vũ gọi điện thoại kêu người đến đánh Châu nên Châu cầm phần đầu 1 vỏ chai rượu Vodka bằng thủy tinh loại 500ml từ phía sau đập 1 phát vào vùng đầu của anh Vũ làm phần đít chai rượu bị vỡ rơi xuống đất.

Châu tiếp tục cầm phần đầu chai rượu đập 1 phát vào vùng đầu của anh Vũ, dùng tay, chân đạp, đánh nhiều cái vào vùng đầu, bụng của nạn nhân.

Khi mọi người đến can ngăn, Châu bỏ đi, còn Vũ được đưa đi cấp cứu. Hậu quả bị thương tật 18%.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thấy xô xát, thanh niên trốn về thì bị cầm chai bia đánh vì cho rằng đi 'gọi hội'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO