-
Thương vợ bị mẹ áp lực chuyện sinh con, tôi quyết định triệt sản nhưng không ngờ lại đẩy cả gia đình tới bờ vực tan nát
Cứ nghĩ rằng sau khi biết hết mọi chuyện, mẹ tôi sẽ thấy thương cho vợ chồng con trai mà bỏ đi suy nghĩ phải có cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
-
Vợ đau đẻ một ngày đêm mới sinh được, trong lúc tôi vui mừng định bế con thì cô ấy níu tay thều thào một câu khiến tôi run bắn
Tôi vội lao đến định bế con lên để ngắm thằng bé cho thật kỹ. Ai ngờ chưa kịp bế con thì vợ chợt đưa tay níu chồng lại.