Sự thật cán bộ chặn nữ sinh đưa mèo đi khám xin nhận 'lời nguyền rủa'

14/07/2021 10:44

Tôi không yêu mèo! Nhưng tôi xin thề là mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ ăn thịt mèo, thịt chó, thịt trâu!", người được cho là cán bộ liên quan cho biết.

Trước đó, trên MXH gần đây xuất hiện đoạn video ghi lại sự việc một người trong lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ trực chốt điểm phong tỏa, phòng chống dịch Covid-19 tại Long An xử phạt 2 bạn trẻ đi ra ngoài với lý do khám bệnh cho thú cưng, gây xôn xao dư luận.

Trong đoạn video, khi hai cô gái đi đến chốt kiểm dịch thì bị một cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ yêu cầu dừng xe và nghiêm túc giải thích mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.


 Đưa mèo đi khám bệnh, hai bạn trẻ bị giữ lại xử phạt

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, hai nữ sinh đã luống cuống giải thích rằng do quá vội nên không kịp mang theo, thậm chí bạn nữ vừa bế con mèo có vẻ đang rất ốm yếu trong tay, vừa khóc vừa xin nói "Chú cho con chở con mèo đi khám thú y đi chú, con mèo nó yếu lắm rồi".

Tuy nhiên, người thực hiện nhiệm vụ vẫn kiên quyết giải thích, không cho qua và quyết định xử phạt 2 nữ sinh.

"Vậy mà 2 người chở con mèo ra ngoài đường đi đâu? Đi khám hả? Khóc vì con mèo luôn rồi hả? Giờ con mèo có quan trọng bằng tính mạng con người, bằng tính mạng của cả một cộng đồng không?", cán bộ công an quát.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, tỉnh Long An đang tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Đoạn clip được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và trở thành đề tài tranh luận nóng.

Dù có nhiều người khẳng định việc làm của nam cán bộ là hoàn toàn đúng theo quy định và vì lợi ích chung của cộng đồng, nhưng cũng có một vài ý kiến bày tỏ thái độ bất bình về việc người này tự ý quay và đăng tải video có hình ảnh người khác lên mạng xã hội khi chưa được phép.

Sự thật cán bộ chặn nữ sinh đưa mèo đi khám xin nhận lời nguyền rủa-1
Bài đăng giải thích trên Zalo được cho là của nam cán bộ 

Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, liên quan đến vụ việctrên, cán bộ công an, người trực tiếp chặn lại để lên tiếng giải thích về vụ việc. Cụ thể, một tài khoản được cho là của nam cán bộ trên đã đăng bài lên trang cá nhân Zalo trình bày về sự việc như sau:

"Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn những lời góp ý của các quý vị!

Tôi xin nhận về mình những sai trái, những lời nguyền rủa... Nếu như mọi người cho rằng tôi làm sai! Nếu như mọi người nghĩ rằng tính mạng của con mèo cũng như tính mạng 1 con người!".

Có thể thấy ngay sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi, đã có rất nhiều người gọi điện và nhắn tin làm phiền, thậm chí bày tỏ sự bức xúc đối với người này.

"Tôi xin giải thích vài ý ngắn gọn, sau đó mọi người hãy phán xét và buông ra những lời chửi bới:

1- Sự việc hai người ôm mèo ra đường trong thời điểm dịch bệnh ngoài cộng đồng rất nhiều thì rất nguy hiểm cho hai người đó và gia đình hai bạn đó.

2 - Hiện tại, thời điểm này, tỉnh và TP. Tân An đang thực hiện nhiều biện pháp mạnh để quyết tâm dập dịch (Tạm đóng cửa các công ty, xí nghiệp để thực hiện phòng chống dịch trong các công ty cũng như các bệnh viện, phòng khám có lúc ngưng nhận bệnh nhân vì lý do quá tải hoặc phòng chống dịch…) và các phòng khám thú y cũng không mở cửa.

3 - Công tác xử lý người vi phạm do tổ công tác lập biên bản xử lý, cá nhân tôi chỉ có nghĩa vụ dừng phương tiện vi phạm và có trách nhiệm tuyên truyền đến mọi người càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt nhằm mục đích tất cả mọi người phải nghiêm túc thực hiện những quy định của nhà nước, nhằm nhanh nhất có thể chiến thắng bệnh dịch.

4 - Một số bạn gọi điện nhắn tin chửi tôi và nói tôi không có đức, nói con mèo cũng là một tính mạng... Xin hỏi ai cũng nghĩ như các bạn thì bởi vậy người dân Ấn Độ và một số nước mới chết nhiều như vậy.

5 - Bạn gì đó là chủ con mèo đó ơi!

Nếu thật sự bạn quý con mèo của bạn hơn tính mạng của bạn, tính mạng của mọi người thân trong gia đình bạn... thì tôi cũng xin chân thành xin lỗi bạn! Tôi xin chân thành xin lỗi tất cả mọi người trên cộng đồng mạng!

Kính chúc tất cả các quý vị trên cộng đồng mạnh khỏe và cùng nhau chiến thắng đại dịch này nhanh nhất! Kính chúc bạn chủ con mèo và gia đình bạn thật nhiều sức khỏe, an lành hạnh phúc!

6 - Tôi không yêu mèo! Nhưng tôi xin thề là mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ ăn thịt mèo, thịt chó, thịt trâu!".

Hiện tại, sự việc vẫn gây tranh cãi lớn khắp các diễn đàn trên MXH.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sự thật cán bộ chặn nữ sinh đưa mèo đi khám xin nhận 'lời nguyền rủa'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO