Dòng sông độc đáo
Caño Cristales là một dòng sông dài 100km, nằm ở phía đông dãy Andes, thuộc miền trung Colombia. Vào một số tháng nhất định trong năm, dòng sông Caño Cristales của Colombia chuyển mình lạ thường theo màu sắc từ đỏ, xanh dương, vàng, cam đến xanh lục, tạo thành bức tranh tự nhiên rực rỡ “độc nhất vô nhị”.)
Những cuộc phiêu lưu
Cho đến giữa những năm 2000, hoạt động du kích gần đó nghiêm cấm du khách đến gần Caño Cristales. Tuy nhiên hiện nay, quân đội Colombia kiểm soát một khu vực bán kính 30km xung quanh La Macarena - cửa ngõ của Caño Cristales, khiến khu vực này mở cửa và an toàn cho khách du lịch vãn cảnh. (Hết sức lưu ý: khu vực nằm ngoài vùng an toàn 30km chính phủ Colombia cảnh báo thuộc vùng nguy hiểm; họ không thể đảm bảo an toàn cho những ai đi vào vùng này). Để đến đây du khách có thể đặt vé máy bay tại hãng hàng không Bogotá hoặc Villavicencio, sân bay ở La Macarena rất nhỏ, nên người ta sử dụng con la để kéo xe tải hành lý của bạn.
Cây Macarenia Clavigera khó tính
Một số người lầm tưởng màu sắc của Caño Cristales đến từ tảo hoặc rêu. Nhưng không phải chúng mà là một loài thực vật thủy sinh đặc biệt có tên là Macarenia Clavigera tạo nên. Loại cây này đòi hỏi các điều kiện tự nhiên khắt khe, chẳng hạn như mực nước và lượng ánh sáng mặt trời phù hợp, để có được màu sắc tươi sáng như vậy. Màu sắc của nó chỉ có thể xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 12; còn từ tháng 1 đến tháng 5 - mùa khô - Caño Cristales đóng cửa để hệ sinh thái của khu vực phục hồi. Các con sông cũng ngừng chảy hoàn toàn, khiến các cây Macarenia Clavigera rơi vào trạng thái ngủ đông không màu.
Nhiều sắc thái của Macarenia Clavigera
Truyền thuyết địa phương
Một vẻ đẹp mong manh
Phong cảnh của Los Llanos