Trốn trong tủ quần áo rồi trộm hơn 320 triệu đồng

Pháp luật - Ngày đăng : 18:05, 04/09/2022

Cờ bạc nợ nần, Trung lẻn vào nhà chị Mai, trốn trong tủ quần áo, đợi lúc cả nhà đi vắng, khoắng tiền vàng bỏ trốn.

Tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), chiều 4/9, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự Phan Văn Trung (23 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) để điều tra, xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trốn trong tủ quần áo rồi trộm hơn 320 triệu đồng - 1

Trung (áo trắng) cùng tang vật trộm cắp.

Trước đó, vào rạng sáng 31/8, Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp nhận tin báo của chị Đỗ Thị Thu Mai (37 tuổi, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột), với nội dung bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng lấy trộm tiền, vàng và nhiều trang sức trị giá hơn 320 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết phục vụ công tác điều tra, phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6 giờ sau, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt được Phan Văn Trung, là người gây ra vụ trộm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trung khai nhận, bản thân đam mê cờ bạc và hiện đang nợ nần số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng. Do cần tiền trả nợ, Trung nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Nghĩ là làm, Trung từ Gia Lai sang phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột thuê phòng trọ ở chung với bạn gái.

Vào cuối chiều 31/8, phát hiện cửa chính nhà chị Mai không khóa, Trung lẻn vào nhà, nấp trong tủ quần áo. Vài tiếng sau, khi vợ chồng chị Mai đi ra ngoài, Trung lên tầng 2 ngôi nhà, phá khóa tủ lấy trộm hơn 175 triệu đồng tiền mặt và vàng cùng nhiều trang sức trị giá khoảng 150 triệu đồng. Tổng tài sản Trung trộm tại nhà chị Mai là 325 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung khai nhận thêm, trước đó còn đột nhập vào một nhà dân khác ở xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột trộm một máy tính xách tay, sau đó mang đi cầm cố được 6,5 triệu đồng tiêu xài.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Long(VOV-Tây Nguyên)