Những tấm ảnh biết nói ở US Open 2022
Câu chuyện thể thao - Ngày đăng : 14:11, 31/08/2022
Là một trong 4 Grand Slam của quần vợt, một giải đấu uy tín bậc nhất, khâu truyền thông của US Open được chú trọng không kém bất cứ khâu nào. Với riêng việc chụp ảnh, ngoài phóng viên ảnh của các hãng tin hàng đầu thế giới, US Open cũng có riêng cho mình đội ngũ săn ảnh với tay nghề không kém cạnh.
Bạn có thể đọc được những bản tin có nội dung giống nhau như đúc nhưng rất khó để tìm thấy hai tấm ảnh giống nhau về khoảnh khắc lẫn bố cục. Đó là cái riêng và “ngôn ngữ” của nhiếp ảnh và nói riêng là ảnh thể thao.
Đôi khi chẳng cần đến những chú thích dài dòng, bạn vẫn hiểu, bị hấp dẫn bởi khoảnh khắc mà nhiếp ảnh gia ghi lại. Nét thảng thốt vì xúc động của Nadal, cú rướn người cứu bóng của Medvedev, ánh mắt tập trung của Carlos Alcaraz, hay một pha ăn mừng hết cỡ cảm xúc, những giọt mồ hôi của nghị lực v.v. tất cả được gói gọn trong một khung hình và cắt nghĩa bằng ngôn ngữ riêng của hình ảnh.
Sự sáng tạo của các tay máy ở US Open khiến cho các bức ảnh trở nên nghệ thuật hơn bao giờ hết, đôi khi chỉ qua một phát hiện nho nhỏ cũng đủ khởi nguồn sáng tạo. Tại US Open 2018, nhiếp ảnh gia Brad Penner từng gây tiếng vang với bức ảnh chụp pha giao bóng của tay vợt Daria Kasatkina khi phát hiện chiếc váy cam của cô được ánh sáng mặt trời từ sau chiếu lên tạo hiệu ứng vô cùng bắt mắt, cộng với đế giày màu xanh neon. Ông đã đặt máy ảnh ở vị trí ngược sáng và có được tác phẩm gây tiếng vang.
Ở US Open 2022, qua hai ngày đầu tiên của vòng mở màn cũng có nhiều tác phẩm đẹp.