Fabrizio Romano: Nhà tiên tri của thị trường chuyển nhượng

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 13:07, 09/07/2022

Trong thế giới bóng đá, hàng loạt tin đồn xung quanh chuyển nhượng cầu thủ đang tạo sức hút lớn với người hâm mộ và Fabrizio Romano thống trị về mặt cung cấp thông tin.

Cốt chuyện chính của những trái tim yêu bóng đá thường được tạo nên từ những khát vọng và đam mê chiến thắng. Nhưng có một hạng mục phụ, một hạng mục con của vũ trụ bóng đá, chủ yếu dựa trên những giấc mơ. Calciomercato (Thị trường chuyển nhượng, theo cách gọi trong tiếng Italy), một trong những nét hấp dẫn đối với người hâm mộ khi các khán đài trống không trong mùa hè, được tạo nên bởi khoảng cách giữa sự kết thúc một mùa giải cho đến giai đoạn đầu mùa giải kế tiếp.

1a.png
Không phải cầu thủ nào, Romano mới là trung tâm chuyển nhượng mùa hè

Một biên giới mờ giữa trí tưởng tượng và thực tế, nơi các câu lạc bộ đặt câu hỏi, đưa ra lời đề nghị, cố gắng sắp xếp lại bản thân với những cầu thủ mới và kết thúc việc ký hợp đồng với những gì họ có thể chi trả.

Điều đáng ngạc nhiên là vào thời điểm đó, người hâm mộ sẵn sàng tin bất cứ điều gì xảy ra, như thể họ là những đứa trẻ. Trong những thời kỳ đó, báo chí luôn là một phân loại của ngành tin đồn học lấp đầy sự trống rỗng bên trong của rất nhiều người trong thời gian nghỉ hè.

Nhưng cách đây một thời gian, một người gốc Napoli được kết nối tốt đã quyết định thiết lập trật tự rối rắm bằng cách trở thành tài liệu tham khảo trên thế giới về hiện tượng này. Nếu anh nói như vậy, thì đó là sự thật.

Fabrizio Romano, 29 tuổi, có hơn 9,4 triệu người theo dõi trên Twitter và gần 8,7 triệu trên Instagram, những con số vốn chỉ xuất hiện với các siêu sao. Anh nói được năm thứ tiếng và giọng nói của anh đã trở thành câu cuối cùng trong thế giới chuyển nhượng hư ảo, một thể loại báo chí ngày càng có nhiều người theo dõi.

"Ở Italy, nó là bánh mì hàng ngày. Họ chặn bạn trên đường phố. Và họ không còn yêu cầu bạn cho một kết quả, cho một dự báo. Mọi người muốn biết CLB sẽ trả bao nhiêu cho một cầu thủ nhất định. Họ yêu thích calciomercato, bởi vì họ biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Họ đi ngủ và nghĩ rằng một cầu thủ sẽ đến với đội đối thủ và khi họ thức dậy, anh ta đã ký hợp đồng với đội mà họ yêu", Romano giải thích trong cuộc trò chuyện qua điện thoại từ nhà riêng ở Milan với Daniel Verdu - thông tín viên tại Rome và Vatican, thuộc tờ El Pais (Tây Ban Nha).

Nhà báo sinh năm 1992 tiếp tục: "Tất cả đều được liên kết với chiều không gian của những giấc mơ. Trước đây, người hâm mộ sẽ đến sạp báo với hy vọng tìm thấy cầu thủ mà họ muốn trên trang nhất của tờ báo. Bây giờ nó đã qua nỗi ám ảnh về việc thu thập tin tức hàng ngày của cầu thủ đó, điều khoản đó, mức lương... Họ muốn biết tất cả mọi thứ, thậm chí cả những vấn đề không đáng quan tâm. Cuối cùng, chúng là những yếu tố giúp bạn tin tưởng vào điều gì đó bạn muốn xảy ra".

Bước ngoặt của Romano

Romano, người vẫn giữ một giọng Napoli nhất định, là một thần đồng khi nghề này có khả năng cung cấp một số điều chắc chắn. Năm 17 tuổi, anh viết trên một trang web nhỏ và một người đại diện đầy tham vọng khi làm bồi bàn trong quán bar gần học viện La Masia của Barca đã gọi điện cho anh vào một buổi chiều.

agfr.png
Romano làm việc ở nhà riêng

Người này muốn Romano xuất bản một câu chuyện về hai viên ngọc từ học viện của Barca mà ông ta định làm đại diện: Mauro Icardi và Gerard Deulofeu.

Romano đã tuân theo và trở thành người bạn đầu tiên trong thế giới chuyển nhượng. Một người sau này sẽ cho anh sự độc quyền lớn đầu tiên của mình: vụ chuyển nhượng Icardi đến Sampdoria và sau đó là Inter. Đây là nơi huyền thoại của anh bắt đầu và một phong cách làm việc đã được hàng chục chuyên gia trên thị trường bóng đá bắt chước. Một thế giới gây nghiện đến mức, đối với nhiều người, mùa giải trở thành chất lấp đầy mà các CLB nhất quyết phải đặt giữa thị trường này và thị trường khác.

"Vâng, đó là một vấn đề. Tình hình đã trở nên điên rồ. Các cổ động viên từ việc sống như một giấc mơ trở thành một nỗi ám ảnh. Nhiều người gửi tin nhắn cho tôi để tìm hiểu xem điều khoản của một cầu thủ nào đó sẽ là bao nhiêu trong ba năm. Họ bắt đầu sống với bóng đá như thể họ là một phần của hội đồng quản trị. Đôi khi, khi họ hỏi tôi về giá bán cuối cùng, tôi nói với họ: 'Hãy thưởng thức cầu thủ như một người hâm mộ, đừng mất ăn mất ngủ nếu nó đắt hơn một, hai triệu. Chúng ta phải quay trở lại một số khía cạnh truyền thống của bóng đá".

Tuy nhiên, cảnh tượng xung quanh các vụ chuyển nhượng đã phát triển rất nhiều - hãy xem truyền thông xoay quanh việc Real Madrid ký hợp đồng với Kylian Mbappe (nhưng thương vụ đã không diễn ra) - rằng những gì diễn ra trên sân cỏ, đôi khi, trở thành câu chuyện thứ yếu.

Thị trường chuyển nhượng là cảm xúc và cũng giống như liều adrenaline, với diễn biến hấp dẫn cho đến giây cuối cùng. Người đại diện của Diego Milito - ngày nay quản lý Romelu Lukaku - giải quyết hợp đồng của anh từ Zaragoza đến Genoa khi thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè 2008 kết thúc chỉ tính bằng giây.

Ở Tây Ban Nha, năm 2015, Real Madrid và MU đạt thỏa thuận về David de Gea trước mốc thời gian 23h59, nhưng bản fax hợp đồng chỉ được chuyển đến khi chuông điểm ngày mới đã reo khiến thương vụ đổ bể.

Vào cuối ngày 31/8/1997, Barcelona chi 4 tỷ peseta (khoảng 24 triệu euro theo tỷ giá hiện nay) để lấy Rivaldo từ Deportivo de La Coruna. Sir Bobby Robson, khi nhường cương vị HLV cho Louis van Gaal để lên giữ vai trò Tổng giám đốc, thuyết phục CLB xứ Catalunya ký hợp đồng với Rivaldo thay vì Steve McManaman với việc nhấn mạnh huyền thoại người Brazil đảm bảo cho đội nhiều bàn thắng hơn ngôi sao Liverpool. Rivaldo ghi 28 bàn trong mùa đầu tiên ở Nou Camp, cùng đội giành cú đúp La Liga và Cúp nhà Vua, tiếp tục có thành tích tốt nhất đội ở mùa tiếp theo (29 bàn) và sau đó giành Quả bóng Vàng 1999.

fder.png
Romano đưa tin Haaland về Man City

Quá khứ và hiện tượng Romano

Câu chuyện về tin đồn chuyển nhượng ra đời vào những năm 1950. Những cầu thủ như Gigi Riva (tuyển thủ Italy vô địch EURO 1968), người không bao giờ rời Cagliari bất chấp sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn ở Serie A, là chủ đề được đồn đoán mỗi mùa hè. Cuộc đàm phán của Diego Maradona, nhiều năm sau đó, được báo chí đăng tải không ngừng.

Việc Roberto Baggio chuyển từ Fiorentina đến Juventus vào năm 1990 đã gây ra bạo loạn ở thành phố Florence.

Về mặt hình thức, có thể nói rằng câu chuyện này được phát minh bởi một người đàn ông nổi tiếng yêu thích phụ nữ và xe hơi tốc độ. Ông có tên Raimondo Lanza di Trabia (1915-1953), con trai từ mối quan hệ bí mật giữa hai nhà quý tộc Italy, và là cựu chủ tịch của Palermo (ông cũng là một nhà ngoại giao và quân sự).

Raimondo từng sống ở khách sạn Gallia Milan với những người quản lý khác. Và tiền sảnh trở thành địa điểm cho tất cả các loại giao dịch cầu thủ và thiết lập truyền thống đóng cửa những hoạt động này trong các phòng chờ khách sạn ở thủ phủ xứ Lombardia.

Tất cả đều gần nhà ga trung tâm, từ quảng trường Piazza della Repubblica đến khu mua sắm sang trọng Monte Napoleone. Sáu hoặc bảy khách sạn, nơi vẫn có thể dễ dàng tìm thấy các giám đốc thể thao đi uống cà phê với một người đại diện. Môi trường như vậy đã tạo nên câu chuyện về Romano.