Anh: Chấn động vụ án người đàn ông sát hại vợ và giấu xác trong suốt 37 năm

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:12, 15/06/2022

Tờ Metro đưa tin, ở Anh, người chồng đã sát hại vợ vì tình nhân rồi giấu xác trong cống suốt 37 năm.

Theo đó, David Venables và vợ Brenda chuyển đến một trang trại ở Worcestershire vào năm 1961 và 20 năm sau Brenda biến mất không dấu vết. Sau đó, người đàn ông báo bà mất tích cho cảnh sát và một cuộc tìm kiếm đã diễn ra nhưng vẫn không có kết quả.

Vào cuối năm 2019, Venables đã bán trang trại cho cháu trai của mình. Người chủ mới tiếp quản công việc sửa chữa và trong khi dọn bể phốt các công nhân đã tìm thấy xương người và hộp sọ. Ngay sau đó, kết quả DNA cho thấy hài cốt thuộc về Brenda.

Anh: Chấn động vụ án người đàn ông sát hại vợ và giấu xác trong suốt 37 năm
Tại Anh, người chồng đã sát hại vợ vì tình nhân rồi giấu xác trong cống trong suốt 37 năm. (Ảnh: Reuters)

Theo công tố viên Michael Burroughs, Venables có quan hệ tình cảm với người chăm sóc cũ của mẹ ông ta là Lorraine Stiles vào đêm trước khi vợ ông ta mất tích.

Được biết, mối tình của Venables với Stiles bắt đầu vào năm 1967, tuy nhiên gián đoạn một thời gian. Nhưng sau đó đôi tình nhân bắt đầu gặp lại nhau.

“Venables đã sát hại Brenda để ngăn cản bà ấy và nối lại quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Ông ta biết rằng bể tự hoại nằm ở nơi vắng vẻ, do đó đã giấu xác tại đây”, ông Burroughs nói.

Theo lời khai của Venables, vợ ông đã tự sát. Đồng thời, Venables không thừa nhận có liên quan đến cái chết của bà. Ông cho rằng, bà bị trầm cảm. Tuy nhiên, các công tố viên không đồng ý với lời khai này, các điều tra viên khẳng định rằng Brenda không thể tự ý trèo xuống cống, đóng cửa sập phía sau rồi tự sát. Hiện nghi phạm giết người được tại ngoại. Phiên tòa sẽ tiếp tục sau một tháng rưỡi.

Thanh Bình (lược dịch)