Người phụ nữ mất một cánh tay nỗ lực leo tường cao 396 mét lập kỷ lục

MULTIMEDIA - Ngày đăng : 09:35, 26/05/2022

Anoushe Husain, người khuyết tật, chỉ có một tay khiến tất cả phải trầm trồ khen ngợi khi lập kỷ lục leo bức tường cao 396 mét.

Anoushe Husain, sống ở London, Anh sinh ra đã không may mắn khi bị mất một phần cánh tay phải nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, cô gái khiến tất cả phải nể phục.

Người phụ nữ mất một cánh tay nỗ lực leo tường cao 396 mét lập kỷ lục
Người phụ nữ mất một cánh tay nỗ lực leo tường cao 396 mét lập kỷ lục

Người phụ nữ một tay vừa thiết lập kỷ lục thế giới Guinness bằng cách hoàn thành bức tường thẳng đứng cao 396 mét tại Trung tâm Leo núi Castle, London,  Anh.

Anoushe Husain chia sẻ rằng phần khó nhất trong quá trình tập leo núi là học cách tập trung vào việc sử dụng cánh tay trái không thuận.

Cô nói: "Cánh tay nhỏ hơn của tôi thực sự là bên thuận khi leo tường. Tôi phải học thêm cách bám bằng tay trái, điều chỉnh thăng bằng, tạo ra sức mạnh. Khác với leo núi, các bạn cạnh tranh với nhau. Ở bộ môn này, tôi đang cạnh tranh với chính mình".

Anoushe Husain bắt đầu tập leo tường như một môn thể thao cách đây khoảng 10 năm khi đang hồi phục sau bệnh ung thư và đau người do hội chứng Ehlers-Danlos. Anoushé đã lập kỷ lục thế giới để thử thách bản thân sau khi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

"Tôi là một người bình thường, thích hoạt động, leo núi. Sức khỏe của tôi sa sút từ năm ngoái nhưng sau đó tôi đã trở nên tốt hơn, thậm chí cố gắng đạt được kỷ lục thế giới. Việc đạt được danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới là một cột mốc thực sự đối với tôi", Anoushe Husain chia sẻ.

Khi còn là một thiếu niên, Anoushe Husain thậm chí từng là thành viên của đội tuyển quốc gia võ thuật Luxembourg. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô buộc phải dừng lại khi bác sĩ chẩn đoán cô mắc hội chứng Ehlers-Danlos.

Mặc dù, sinh ra đã không có cơ thể lành lạnh như bình thường và một số bạn bè hay gọi cô là "cánh tay nhỏ", nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy buồn hay thấy mình bị khuyết tật, cô chỉ làm mọi thứ hơi khác so với hầu hết mọi người.

"Cha mẹ tôi muốn tôi càng độc lập càng tốt. Họ hiểu rằng, ngay cả khi tôi không thấy mình là người khuyết tật, thì mọi người xung quanh vẫn có thể đưa ra những lời đánh giá về tôi", Anoushe Husain nói.

Người phụ nữ đầy nghị lực này thích vận động, cô thích nhiều môn từ bơi lội đến leo núi và võ thuật, thể thao luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Anoushe Husain.

Hoàng Dung (lược dịch)