Video: Tại nơi từng ngưng tim suýt chết, Eriksen lại ghi bàn
Câu chuyện thể thao - Ngày đăng : 14:15, 30/03/2022
Sau trận thua Hà Lan 2-4, Đan Mạch trở về sân Parken ở Copenhagen để tiếp Serbia trong trận giao hữu thứ hai chuẩn bị cho World Cup 2022.
Ở trận đấu tại Amsterdam, tiền vệ Eriksen đã khiến cả thế giới xúc động khi lần đầu tiên được HLV Kasper Hjulmand gọi trở lại, 8 tháng sau khi anh đột ngột ngưng tim ở trận gặp Phần Lan tại EURO 2020 suýt mất mạng.
Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Eriksen đã bùng nổ khi ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 2-4. Dù thua trận nhưng đó là giây phút cực kỳ đáng nhớ với Eriksen và những người hâm mộ anh.
Cuộc trở lại ngoạn mục đầy xúc cảm của cầu thủ tài năng nhất Đan Mạch hiện tại khiến trận đấu thứ hai tại sân Parken chật kín khán giả. Đáng nói hơn, đây cũng chính là sân mà Eriksen đã ngã gục xuống vì đột ngột ngưng tim, đối diện với tử thần.
HLV Kasper Hjulmand đã tin tưởng tung Eriksen ra sân ngay từ đầu và trao luôn cho anh băng đội trưởng.
Niềm tin của đồng đội, sự yêu thương của người hâm mộ và lòng quyết tâm của bản thân đã giúp Eriksen có một trận đấu hay nhất kể từ khi trở lại với bóng đá. Ở vị trí dẫn dắt lối chơi, tiền vệ của Brentford cho thấy những phẩm chất của anh không hề mất đi.
Joakim Maehle giúp Đan Mạch mở tỉ số ở phút 15. Jesper Lindstrom nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 53 và 4 phút sau Eriksen làm cả sân Parken bùng nổ. Nhận bóng ngay trước vòng 16m50 Serbia, Eriksen dấn ngang thêm 2 nhịp để mở rộng góc sút và tung cú cứa lòng vào góc trái tung lưới thủ môn đội khách, ấn định tỉ số 3-0. Bàn thắng hoàn hảo về cả kỹ thuật, thời điểm ra chân, sự chính xác đúng với phong cách thường thấy của cựu tiền vệ Inter Milan.
Tiền vệ của Brentford trượt dài trên cỏ ăn mừng trong khi các đồng đội lao đến. HLV Hjulmand vỗ tay tán thưởng đầy cảm động còn trên khán đài đương nhiên là một ngày hội. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của anh chỉ trong vòng 3 ngày.
8 tháng trước tại chính nơi này, cả thế giới nín thở qua màn hình theo các bác sỹ cấp cứu Eriksen. Những giọt nước mắt của cô vợ, cái ôm động viên của đội trưởng Simon Kjaer khi đó đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt theo. Đêm hôm qua, Eriksen có thể vẫn khiến ai đó rơi nước mắt nhưng là nước mắt của hạnh phúc.
Eriksen hoàn toàn không biết ý định của HLV Hjulmand và thủ môn Kasper Schmeichel và vô cùng xúc động khi được đồng đội trao băng đội trưởng vì ít phút trước trận:
"Mọi thứ vô cùng đặc biệt. Tôi đã không trở lại Parken kể từ ngày hôm đó. Hôm nay tôi đã có mặt ở đây, vẫn với tư cách một cầu thủ. Bởi vì đó là những gì mọi người dành cho tôi”, Eriksen xúc động nói sau trận”.
Tiền vệ 30 tuổi luôn khẳng định anh sẽ nỗ lực để tham dự World Cup 2022 như mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp. Với những gì đang thể hiện, chỉ trừ khi có biến cố đặc biệt, danh sách mà Đan Mạch mang đến Qatar vài tháng nữa chắc chắn không thể thiếu Eriksen.