Sau 15 giờ "đu" lan can dọa nhảy cầu, người đàn ông đã chịu về nhà

Xã hội - Ngày đăng : 10:10, 08/03/2022

Sau 15 giờ đồng hồ ngồi vắt vẻo trên thành cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) dọa tự tử, người đàn ông đã chịu trèo vào để người nhà đưa về.

Sáng 8/3, ông Nguyễn Hữu Hồng - Chủ tịch UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - cho biết, gần 24h ngày 7/3, sau nhiều giờ kiên trì vận động, lực lượng chức năng và người thân đã thuyết phục thành công người đàn ông bỏ ý định tự tử. Người đàn ông này đã chịu trèo vào để gia đình đưa về nhà.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn trên bờ lẫn dưới sông cũng đã rút khỏi hiện trường sau gần một ngày làm nhiệm vụ căng thẳng.

Sau 15 giờ đu lan can dọa nhảy cầu, người đàn ông đã chịu về nhà - 1

Sau nhiều giờ kiên trì vận động, lực lượng chức năng và người thân đã thuyết phục thành công người đàn ông bỏ ý định tự tử và về nhà (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, khoảng 9h giờ sáng hôm qua  7/3, người đi đường phát hiện một người đàn ông (chưa xác định được tên tuổi) bất ngờ trèo qua lan can cầu, định nhảy xuống sông tự tử, nên lập tức gọi điện trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu), Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên sông, Công an quận Hải Châu lập tức có mặt, túc trực trên cầu để khuyên ngăn, giải cứu người đàn ông này.

Sau 15 giờ đu lan can dọa nhảy cầu, người đàn ông đã chịu về nhà - 2

Lực lượng chức năng túc trực trên cầu để khuyên ngăn, giải cứu người đàn ông này (Ảnh: Khánh Hồng).

Lực lượng công an cũng gọi báo người nhà của người đàn ông trên để thuyết phục ông này từ bỏ ý định tự tử nhưng người đàn ông vẫn không chịu vào bên trong.

Người đàn ông ngồi trên thành cầu, thỉnh thoảng "đu" vào lan can cầu đứng dậy nhìn mọi người.

Sau 15 giờ đu lan can dọa nhảy cầu, người đàn ông đã chịu về nhà - 3

Lực lượng chức năng và người thân vận động người đàn ông này rời vị trí nguy hiểm, vào bên trong cầu (Ảnh: C.Đ).

Sau 15 giờ đu lan can dọa nhảy cầu, người đàn ông đã chịu về nhà - 4

Lực lượng chức năng sẵn sàng các phương án ứng cứu (Ảnh: C.Đ).

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, người đàn ông trên nói đói bụng, khát nước, yêu cầu người nhà mua nước suối và bánh mì để ăn lót bụng. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, người này vẫn chưa bỏ ý định tự tử, tiếp tục ngồi vắt vẻo trên thành cầu Thuận Phước.

Sau 15 giờ đu lan can dọa nhảy cầu, người đàn ông đã chịu về nhà - 5

Đến tối, lực lượng chức năng vẫn kiên trì bám hiện trường để vận động và canh chừng người đàn ông (Ảnh: Khánh Hồng).

Đến tối, thời tiết tại Đà Nẵng thỉnh thoảng có mưa, tuy nhiên người đàn ông vẫn chưa chịu vào bên trong sau hơn nhiều giờ đồng hồ "cố thủ" trên thành cầu Thuận Phước.

Gần 24h, người này mới chịu trèo vào bên trong.

Khánh Hồng