Đường phố TPHCM ùn tắc trong ngày đầu hơn 1,7 triệu học sinh trở lại trường
Xã hội - Ngày đăng : 21:20, 14/02/2022

Chiều tối 14/2, nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM như: Đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng (quận 1)… ùn tắc nghiêm trọng. Dòng phương tiện ken đặc trên đường tại khung giờ cao điểm trong ngày đầu tiên sinh viên cùng hơn 1,7 triệu học sinh các cấp ở TPHCM được đến trường học trực tiếp.
Ghi nhận của PV lúc 17h30 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn qua cầu Thị Nghè 2, quận 1), hàng trăm phương tiện cả ôtô, xe máy đổ xuống đường trong giờ tan tầm. Phương tiện xếp hàng dày đặc các làn đường, di chuyển chậm chạm.

Cách đây vài ngày, khu vực này không có tình trạng kẹt xe kéo dài vào khung giờ chiều, tuy nhiên, trong ngày đầu tiên học sinh ở TPHCM đi học trở lại, lượng phương tiện tăng lên đáng kể một phần vì nhiều phụ huynh đi đón các con em từ trường về nhà.


Ôtô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút một qua đoạn cầu Thị Nghè 2 (quận 1) cuối giờ tan tầm.

Trong khi đó, tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), lúc 18h tối, hàng trăm phương tiện ùn ứ giữa ngã tư, các phương tiện di chuyển hỗn loạn sau khi hết đèn đỏ. Kẹt xe kéo dài hơn 1km từ ngã tư hàng Xanh về tới gần bến xe miền Đông cũ.

Lượng phương tiện chen chúc nhau giữa ngã tư khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn trong giờ tan tầm.

Từ hướng đường Điện Biên Phủ về ngã tư Hàng Xanh, ôtô, xe máy đổ về liên tục tạo thêm áp lực cho khu vực này.

Lực lượng CSGT luôn túc trực điều hướng phương tiện, hạn chế ùn tắc tại khu vực ngã tư Hàng Xanh.

Dòng xe dày đặc nối dài từ đường cầu Thị Nghè 1 kéo dài tới tận khu vực gần cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh).

Nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi, phải đứng nghỉ trên vỉa hè để chờ dòng xe thưa dần mới tiếp tục di chuyển.

Lượng phương tiện dầy đặc kèm thêm nhiều xe buýt hoạt động cuối giờ chiều khiến phương tiện càng thêm ùn ứ.

Bà Nguyễn Thị Hòa (quận Bình Thạnh) cho biết, hôm nay xe đông hơn bình thường, mọi ngày kẹt nhưng không dầy đặc như hôm nay. "Xe đông đúc khiến bụi bặm nhiều hơn, nhà nằm sát bên đường tới giờ này là phải đóng cửa. Ngột ngạt lắm", bà Hòa nói.