Bi kịch của người đàn ông Mỹ mang súng ra khỏi nhà để bắn mừng Năm mới

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:12, 05/01/2022

Người đàn ông ở Mỹ mang súng ra khỏi nhà để bắn mừng Năm mới, nhưng không may bị cảnh sát bắn chết.

Người đàn ông ở Mỹ mang súng ra ngoài nhà và bắn chỉ thiên để chào mừng Năm mới 2022, nhưng cũng đúng lúc này ông đã bị một sĩ quan cảnh sát bất ngờ bắn gây tử vong. Viên cảnh sát nổ súng bắn mà không đưa ra bất cứ lời cảnh báo nào trước.

Chia sẻ với tờ The Repository, bà Marquetta Williams, vợ của nạn nhân 46 tuổi là ông James Williams, cho hay ông James sử dụng khẩu súng trường AR-15 của vợ để bắn vài phát súng chỉ thiên vào sáng ngày 1/1 bên ngoài căn nhà của họ ở thành phố Canton thuộc bang Ohio của Mỹ.

Bi kịch của người đàn ông Mỹ mang súng ra khỏi nhà để bắn mừng Năm mới
Người đàn ông mang súng ra khỏi nhà để bắn mừng Năm mới không may bị cảnh sát bắn chết. (Ảnh minh họa)

Bà Marquetta nhấn mạnh hành động bắn súng là truyền thống hàng năm của người dân địa phương trong ngày đầu Năm mới. Nhiều người hàng xóm sống cùng khu với vợ chồng ông James cũng bắn súng trong ngày 1/1.

Sau loạt đạn chỉ thiên đầu tiên, ông James đã mang súng đi vào nhà nhưng lại quyết định đi ra ngoài ngay sau đó để bắn thêm vài phát đạn nữa. Bà Marquetta cho hay chồng mình đã bắn 4 phát đạn lên trời, nhưng sau đó quay trở lại nhà và nói, “Tôi vừa bị bắn”.

Trong thông cáo hôm 1/1, cảnh sát trưởng thành phố Canton là ông Jack Angelo cho hay cảnh sát đang điều tra báo cáo về trường hợp một sĩ quan đứng ngoài xe ô tô và nổ súng bắn về phía người đàn ông đang bắn súng.

Theo ông Angelo, sĩ quan cảnh sát nổ súng vì lo sự an toàn của bản thân bị đe dọa. Người này đã dùng khẩu súng được giao trong ca làm việc để bắn về phía ông James, một người da màu.

Ông James được đưa vào viện cấp cứu sau khi bị cảnh sát bắn, nhưng sau đó được thông báo đã qua đời. Ông ra đi để lại 6 đứa con.

Bà Marquetta khẳng định trước khi chồng bà bị bắn vào lúc 12h05 ngày 1/1, không ai tự xưng là cảnh sát và hô lớn để cảnh báo.

“Ông ấy chỉ nói đã bị bắn, bị trúng đạn. Tôi không hề biết đạn bay từ đâu đến, bởi không ai nói câu gì cả. Họ không hề nói ‘Cảnh sát đây’. Họ không nói ‘Đứng yên’. Họ không nói ‘Hạ vũ khí xuống’. Họ chỉ bắn ông ấy”, bà Marquetta kể lại.

Cục Điều tra Tội phạm bang Ohio đang tiến hành điều tra sự việc đáng tiếc xảy ra với ông James và đã thu thập mọi bằng chứng gồm hình ảnh camera và khẩu súng gây án.

Sĩ quan cảnh sát bắn ông James hiện không được tiết lộ danh tính. Trong lần đối mặt với ông James, không có cảnh sát nào bị thương.

Minh Thu (lược dịch)