Kỳ quặc chuyện con dê bằng rơm được bảo vệ nghiêm ngặt trong mùa Giáng Sinh

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:38, 23/12/2021

Dê khổng lồ bằng rơm, vật trang trí truyền thống trong Giáng Sinh ở Thuỵ Điển, luôn được bảo vệ cẩn thận mỗi dịp lễ hội. Tuy nhiên, năm nay việc bảo vệ bất thành, con dê đã bị đốt cháy lần đầu tiên sau 5 năm.
Kỳ quặc chuyện con dê bằng rơm được bảo vệ nghiêm ngặt trong mùa Giáng Sinh
Kỳ quặc chuyện con dê bằng rơm được cả làng bảo vệ trong mùa Giáng Sinh

Thường nhắc đến Giáng Sinh, mọi người thường nghĩ ngay đến cây thông, ông già Noel, tuy nhiên có một số nước trên thế giới lại có những truyền thống đón giáng sinh của riêng mình một cách độc đáo.

Tại Thuỵ Điển, vào dịp Giáng Sinh, người dân có truyền thống trang trí với biểu tượng là chú dê khổng lồ làm từ rơm và được đặt ở quảng trường tại thị trấn Gavle.

Hàng năm cứ đến dịp nghỉ lễ cuối năm, chú dê cao khổng lồ sẽ được dựng lên ở quảng trường Gavle. Thỉnh thoảng chú dê bị xe hơi đâm trúng hoặc bị phóng hỏa.

Con dê Gavle Yule cao 12,8 mét, khung làm bằng gỗ và rơm phủ bên ngoài. Lần đầu tiên người dân địa phương trang trí con dê trong dịp Giáng Sinh là vào năm 1966. Trong đêm giao thừa năm đó, con dê đã bị thiêu rụi.

Kỳ quặc chuyện con dê bằng rơm được bảo vệ nghiêm ngặt trong mùa Giáng Sinh
Con dê bằng rơm cao khoảng 13 mét dựng lên trong mùa lễ hội Giáng Sinh

Theo truyền thống, những chú dê nhỏ làm bằng rơm thường được đặt xung quanh các ngôi nhà của người Thụy Điển vào mùa lễ hội. Nguồn gốc này bắt nguồn từ các lễ hội ngoại giáo cổ đại.

Con dê Gavle Yule, từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness, nổi tiếng không phải vì kích thước khủng của nó mà do những kế hoạch phức tạp do người ta nghĩ ra để tìm cách tiêu diệt nó.

Các nhà chức trách trong nhiều năm đã thuê đội bảo vệ và triển khai giám sát suốt ngày đêm. Thậm chí, họ đặt một lượng lớn chất chống cháy để bảo vệ bức tượng, nhưng nó đã bị đốt cháy hoặc phá hủy ít nhất 35 lần trong suốt lịch sử.

Đáng chú ý là vụ việc xảy ra vào năm 2005. Hai kẻ tấn công, một người hóa trang thành ông già Noel và một người làm bánh gừng đã đốt nó bằng cung tên đang cháy. Cảnh sát không thể tìm ra thủ phạm.

Kỳ quặc chuyện con dê bằng rơm được bảo vệ nghiêm ngặt trong mùa Giáng Sinh
Con dê bị đốt cháy trong năm nay, lần đầu tiên sau 5 năm được bảo vệ cẩn thận

Chuyện phá hỏng con dê nổi tiếng đến mức các nhà cái ở Anh thậm chí còn đưa ra các vụ cá cược về khả năng tồn tại của con dê khổng lồ trong mỗi mùa lễ hội.

Năm nay, một con dê khổng lồ bằng rơm ở thị trấn Gavle đã bốc cháy lần đầu tiên sau 5 năm. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã có những hành động đáng ngờ trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Hoàng Dung (lược dịch)