Aguero ‘ngẩng cao đầu' và 'tự hào’

Câu chuyện thể thao - Ngày đăng : 23:12, 15/12/2021

‘Một khoảnh khắc rất khó khăn’, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc, nhưng Sergio Aguero không thể ngăn nước mắt chảy khi xác nhận giải nghệ.

Chỉ trong 6 tháng, hai hình ảnh trái ngược đến với Sergio Aguero. Khi tươi cười trong buổi lễ ra mắt Barcelona, không ai nghĩ rằng 6 tháng sau anh phải bắt đầu bằng giọt nước mắt để kết thúc sự nghiệp.

Sau trận hòa với Alaves cuối tháng 10, tin tức về sức khỏe của Aguero bắt đầu xì ra và Barcelona sau nhiều lần úp mở đã phải thừa nhận anh sẽ giải nghệ. Các bác sĩ đã dốc hết sức nhưng trái tim có quyền của nó.

51823811-10312163-image-a-15_1639571096735.jpg
Laporta mang Aguero về Barcelona và chính ông phải chia tay anh chỉ sau 6 tháng.

Thế nên, buổi họp ở Nou Camp không phải quá bất ngờ. Aguero cũng chẳng cần rào trước đón sau mà vào thẳng vấn đề: “Buổi gặp gỡ hôm nay là để tôi thông báo quyết định ngừng chơi bóng. Tôi đã quyết định, và đó là khoảnh khắc rất khó khăn. Tôi phải quyết định vì sức khỏe của mình, vì vấn đề mà tôi đã gặp phải cách đây một tháng rưỡi. Tôi đang được các bác sĩ tốt nhất chăm sóc nhưng họ đã hết mình, và thông báo tôi phải dừng cuộc chơi. 10 ngày trước, tôi đã chấm dứt những hi vọng cuối cùng và quyết định có buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Tôi đã làm mọi thứ để cứu vãn nhưng không hi vọng gì nữa”.

Ban đầu, Barcelona kỳ vọng rằng thời hạn 3 tháng để điều trị mà các bác sĩ đưa ra là hi vọng lớn. Nhưng không có kết quả tốt đẹp nào. Chỉ còn lại nỗi buồn cho “Kun” Aguero và những người yêu mến mình.

51823777-10312163-image-a-13_1639571055968.jpg
Aguero không kìm được nước mắt khi xác nhận giải nghệ.

Tiền đạo người Argentina có thể tự hào vì tình cảm của mọi đội bóng từng khoác áo giành cho mình. Pep Guardiola – HLV đã mang về thành công cho Man City và Aguero, cùng Xavi bước cùng nhau ra sân khấu ở Nou Camp. Ở phía dưới có cả đại diện của Atletico Madrid, đội bóng châu Âu đầu tiên khi anh đặt chân đến. Tất cả đến chia tay “Kun” trong trân trọng và đầy tiếc nuối. Có cả chủ tịch Barcelona Joan Laporta ngồi bên cạnh.

“Tôi ngẩng cao đầu và tự hào về sự nghiệp của mình. Tôi thích chơi bóng từ lúc 5 tuổi khi lần đầu tiên chạm vào nó và ước mơ được chơi ở những giải đấu hàng đầu. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ đến được châu Âu nên tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình với mọi người. Atletico đặt niềm tin khi tôi chỉ mới 18. Và sau đó tôi đến Man City. Mọi người đều biết CLB có ý nghĩa như thế nào với tôi. Tôi đã làm mọi thứ tốt nhất có thể ở đó và rất biết ơn họ đã đối xử tốt với mình”.

51822963-10312163-image-a-17_1639571292476.jpg
Pep Guardiola bay về Nou Camp để chia tay học trò cũ.

Agüero là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Man City đến lúc này với 260 bàn sau 390 lần ra sân từ năm 2011-2021, là chân sút ghi bàn nhiều thứ 4 trong lịch sử Premier League. Bất chấp ảnh hưởng và độ bao trùm của Messi đến bóng đá Argentina, Aguero vẫn được xem là cái tên “bằng vai phải lứa” với Messi, với 101 lần khoác áo ĐTQG, ghi 42 bàn thắng.

51820753-10312163-image-a-16_1639571242117.jpg
Khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Queens Park Rangers mang về chức vô địch năm 2012 cho Man City.

Một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Aguero được chiếu trên màn hình. Đó là bàn thắng ở tuổi 17 cho Independiente vào lưới Racing, là khi cùng Atletico thắng Fulham 2-1 trong trận chung kết Europa League 2010 và nhất là bàn thắng vào lưới Queens Park Rangers để giành chức vô địch Premier League cho Man City năm 2012. Aguero cũng không quên nhắc đến bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp của mình cho Barcelona vào lưới Real trong trận “El Classico”.

skysports-sergio-aguero-manchester-city_5392870.jpg
Aguero được đồng đội tôn vinh sau 10 năm cống hiến cho Man City.

“Đó là bàn thắng cuối cùng, không tồi chút nào”, nụ cười của tiền đạo 33 tuổi ngay lập tức phá vỡ sự trầm lắng, bùi ngùi của buổi chia tay.

Không sớm thì muộn Aguero cũng đến lúc phải chia tay sân cỏ. Nhưng kết thúc bằng buổi gặp gỡ đầy bùi ngùi thế này, cũng ít nhiều khiến những người yêu mến bóng đá phải nặng lòng.

BÌNH AN (tổng hợp)