Dùng xe cẩu 'hô biến' tường rêu mốc chung cư cũ giữa Sài Gòn thành bức tranh vẽ khổng lồ

Xã hội - Ngày đăng : 11:40, 14/12/2021

Những bức tường rêu mốc của chung cư cũ giữa trung tâm Sài Gòn đã được 'hô biến' bằng nghệ thuật vẽ thành những bức tranh khổng lồ đầy màu sắc.

Những ngày qua, một số khu chung cư cũ ở TP.HCM được khoắc lên mình những tấm áo đầy màu sắc bởi những bức tranh vẽ khổng lồ rất ấn tượng và ý nghĩa.

Đây là một phần của dự án Saigon Urban Arts 2021, một dự án nghệ thuật quốc tế được tổ chức bởi Viện Pháp tại Việt Nam, Viện Goethe tại TP.HCM trong khuôn khổ Quỹ văn hóa Pháp-Đức, phối hợp cùng với Hội đồng nghệ thuật Thụy Sĩ Pro Helvetia.

265276668_681319653274448_7640201055242076242_n(1).jpg

Những bức tranh khổng lồ tại khu Villa 48 Nguyễn Đình Chiểu - Mai Thị Lựu đã hoàn thành và được người dân yêu thích

Từ ngày 4/12 đến nay, 5 nghệ sỹ đường phố của TP.HCM (Daos, Suby, Daes, Cresk và Kleur) bắt đầu thực hiện các bức tranh tường khổ lớn 10 x 20m tại Chung cư 1A, 1B đường Nguyễn Đình Chiểu và Villa 48 Nguyễn Đình Chiểu - Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1.

Dự án được tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp của nghệ thuật đường phố, trong đó có nghệ thuật vẽ tranh graffiti (phun sơn).

Người xem có dịp hiểu rõ hơn về giá trị và cách thức mà loại hình nghệ thuật này có thể mang lại như làm đẹp cảnh quan đô thị và đây là phương tiện biểu đạt giúp chúng ta thấu hiểu, kết nối với nhau hơn.

Ngoài ra, ban tổ chức còn muốn nhấn mạnh chủ đề Sự phát triển bền vững thông qua 17 mục tiêu được đề ra bởi Liên Hợp Quốc đề ra trong đó có mục tiêu ngăn chặn sự biến đổi khí hậu.

Việc vẽ tranh trên tường chung cư đã được chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cho phép.

265712771_380739640471448_6685308686732434416_n.jpg
Những bức tường vốn dĩ bị rêu mọc được 'phù phép' thành những bức tường sống động, giàu màu sắc
265206481_276279521225128_7111907640124439564_n.jpg
Khu chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu khoắc lên mình những gam màu sắc ấn tượng. Đây là bức tranh với ý nghĩa cần chung tay bảo vệ trái đất, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu
265410787_656168245554807_761311853690647504_n.jpg
Bức tranh này được các hoạ sĩ hoàn thành trong 7 ngày
266004268_200705472262974_7755119194353164396_n(1).jpg
Các hoạ sĩ sẽ chọn một trong số các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc để phát triển ý tưởng và thực hiện các tác phẩm của mình
266373356_1142329219908421_7724835960111323495_n.jpg
Hoạ sĩ Lưu Đoàn Duy Linh (người vẽ tranh) đang dùng sơn xịt và sơn nước để thực hiện tác phẩm. Các loại sơn này đều nhập khẩu từ châu Âu
266380442_1196483180877347_3996067752572720993_n.jpg
Để thực hiện các tác phẩm nghệ thuật từ trên cao, các họa sĩ phải dùng xe cẩu để vẽ tranh
265178060_3148594275362024_1788610672550551601_n.jpg
Hoạ sĩ Lưu Đoàn Duy Linh dứng trên xe cẩu để thực hiện tắc phẩm nghệ thuật khổng lồ. "Bức tranh này thể hiện ý nghĩa về sự biến đổi khí hậu, đây là một trong những mục tiêu của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi vẽ hình ảnh trẻ em ôm quả địa cầu thể hiện sự bảo vệ trái đất, phía dưới bức tranh vẽ đồng cỏ xanh, các khu rừng, quạt gió là năng lượng sạch để bảo vệ trái đất"- nam họa sĩ bộc bạch
267079315_438336761264498_4587650352239541727_n.jpg
265715527_427355915536183_3802550236130761891_n.jpg
Lần đầu tiên vẽ tranh ở độ cao hàng chục mét trên xe cẩu khiến các họa sĩ khá bối rối. 'Lúc đầu vẽ ở độ cao như thế khiến tôi hơi sợ vì xe rung lắc nhưng về sau quen dần. Bây giờ thì tôi không còn cảm giác sợ độ cao nữa"- họa sĩ Lưu Đoàn Duy Linh chia sẻ

Minh Quân