Sống sót thần kỳ sau 22 giờ lênh đênh giữa biển dậy sóng trên con thuyền lật

Đối ngoại - Ngày đăng : 06:15, 02/12/2021

Người đàn ông lớn tuổi sống sót thần kỳ sau 22 tiếng đồng hồ lênh đênh trên con thuyền bị lật giữa gió lạnh và mưa lớn.

Người đàn ông (69 tuổi) đã sống sót thần kỳ, sau khi bị mất tích trên vùng biển phía nam Nhật Bản suốt 22 tiếng đồng hồ.

Trong lúc chờ người tới cứu, người đàn ông đã ngồi lên con thuyền bị lật và quấn cơ thể bằng tấm bạt nhựa để bảo vệ cơ thể khỏi gió lạnh và sóng biển.

Đoạn video được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản công bố cho thấy, một nhân viên cứu hộ nhảy xuống biển giữa lúc sóng to và trời u ám để tiếp cận con thuyền lật. Người đàn ông được nhìn thấy ngồi bất động trên chiếc thuyền lật. Đội cứu hộ đã dùng dây để kéo chiếc thuyền lật lại gần nhằm đưa nạn nhân và đồng đội lên tàu cứu hộ. Nạn nhân được lực lượng cứu hộ sơ cứu ngay trên tàu.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản xác nhận người đàn ông là công dân Nhật Bản và bị thương nhẹ ở mắt cá chân.

Nhiệt độ dưới nước khoảng 23 độ C, nhưng biển có sóng to và trời mưa lớn trong suốt khoảng thời gian người đàn ông lênh đênh trên biển sau khi thuyền bị lật.

Người đàn ông được giấu danh tính làm việc một mình trên con thuyền phục vụ dự án xây dựng cảng ngoài khơi đảo nghỉ dưỡng Yakushima, thì bất ngờ con thuyền bị lật vào chiều ngày 27/11.

Các đồng nghiệp của nạn nhân đã cầu cứu Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản. Người đàn ông được tìm thấy vào 1 ngày sau đó ở khu vực cách cảng Onoaida ở đảo Yakushima khoảng 30 km.

“Thật kỳ diệu vì ông ấy vẫn sống sót”, một quan chức thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản nói với tờ Asahi.

Minh Thu (lược dịch)