Bố nằm ra giữa đường ăn vạ vì con giải sai bài toán

Xã hội - Ngày đăng : 15:45, 20/10/2021

Người đàn ông nằm ra giữa một con đường ở Giang Tô, Trung Quốc và cầu xin cảnh sát bắt mình vì bất lực với cô con gái không giải nổi bài toán.

"Con gái tôi lấy 800-700 mà lại ra kết quả là 900", Gao nói với cảnh sát.

Hình ảnh được cư dân mạng chụp lại cho thấy Gao nằm ra giữa đường bất chấp ánh nhìn tò mò của người đi đường và dòng xe cộ qua lại.

Ông bố Trung Quốc nói mình "giận dữ, bất lực" và không muốn về nhà.

Bố nằm ra giữa đường ăn vạ vì con giải sai bài toán - 1

Gao nằm ra giữa đường ăn vạ (Ảnh: Weibo)

Viên cảnh sát sau đó giúp Gao đứng dậy, đưa anh đến một lối đi bộ gần đó và thuyết phục ông bố trẻ về nhà.

Trong số một số ý kiến phê phán Gao vì làm ảnh hưởng tới giao thông công cộng, hầu hết các bình luận đều tỏ ra cảm thông cho anh.

"Tôi đề nghị anh ấy nên đi khám trầm cảm", một người gợi ý.

"Chắc chắn đây là con gái ruột của anh ấy. Bạn có thể thấy IQ của anh ấy cũng không cao", một ý kiến khác bình luận.

Tháng trước, một ông bố ở Hồ Nam sái khớp hàm và phải nhập viện do quá tức giận trong lúc dạy con học.

Tháng 4, một ông bố khác cũng ở Hồ Nam bị gãy xương tay ngón út vì đấm mạnh xuống bàn do con nhiều ngày không làm bài.

Tháng 10/2020, một người đàn ông ở Trung Quốc lên cơn đau tim và ngất xỉu trong lúc giảng bài cho con trai học lớp 3.

Diệu Hoa(Nguồn: SCMP)

Diệu Hoa (Nguồn: SCMP)